Mới đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, cơ sở tại Nam Định (1956 – 2016).
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những thành tựu trên chặng đường 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã đạt được. Để phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng các ngành đào tạo thế mạnh mang tính đặc thù của trường như dệt may, da giày, công nghệ thực phẩm…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hữu Đức Dục, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã đào tạo cho đất nước trên 180.000 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật chất lượng cao; nhiều sinh viên của trường đã phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành những cán bộ nòng cốt, nắm giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Trung ương và địa phương. Với những thành tích đã đạt được, cả thầy và trò của trường sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành “cái nôi đào tạo” có uy tín, chất lượng cao của cả nước.
Nguồn: Văn phòng Bộ/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Gạo tám Hải Hậu Nam Định
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Cuộc sống hotgirl thẩm mỹ Nam Định sau 3 năm lột xác
- Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
- 9X Nam Định khoe sắc đẹp “trong veo” giữa vườn đào

-
Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
-
Nam Định: Tái diễn nạn in vé giả thu tiền trái phép ở đền Bảo Lộc
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Thi thể phụ nữ trôi sông mất đầu và một cánh tay
-
Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy khi gặt lúa ngoài đồng
-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Nam Định: Nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống xuống đất nguy kịch
-
Người thân bé trai bị buộc dây, treo lên cửa sổ trường nói gì?
-
Đặc sắc 2 di tích từ đường dòng họ ở Giao Thủy
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Nam Định: Cấp cứu cho bé trai bị mũi kéo cắm xuyên qua tai
-
Nam Định: Nữ sinh 15 tuổi nhảy cầu Vòi tự tử
-
Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
-
Tranh chấp 5 năm của Ban lãnh đạo khiến Nghĩa trang Thanh Bình bất ổn
-
Nam Định: Triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý khủng
