Khi biết hành động đập tay người đi đường để ăn mừng chiến thắng được cộng đồng thích thú, anh chiến sỹ CSGT vô cùng bất ngờ. Anh cho biết, bản thân lúc đó cũng rất vui mừng và tự hào với chiến thắng lịch sử của đội nhà, nếu không vì công việc anh cũng sẽ đi ăn mừng.
“Nhìn thấy mọi người đi đường hò reo ăn mừng tôi cũng vui”
Chiến thắng “địa chấn” của đội tuyển Việt Nam trong đêm 20/1 đã đem đến sự thoả mãn cũng như hạnh phúc tột độ tới tất cả các CĐV, trong đó chắc chắn không thể thiếu những chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.
Tối hôm ấy, người đi đường đã nhanh chóng quay được 1 clip ngắn ghi lại hình ảnh ăn mừng rất đáng yêu của 1 chiến sỹ công an hòa trong không khí người người, nhà nhà ùa ra đường rộn rã. Clip được quay ở ngã tư Hàng Bài – Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Trong clip là 1 anh công an vừa làm nhiệm vụ phân luồng, vừa đập tay, tươi cười vui vẻ với các xe máy đi qua.
Chiều 22/1 chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại úy Nguyễn Hồng Giang (Đội CSGT số 1, công an thành phố Hà Nội) – nhân vật chính trong đoạn clip dễ thương trên.

Chân dung vị chiến sỹ CSGT dễ thương vừa phân luồng vừa đập tay mọi người để ăn mừng chiến thắng của U23.
Anh Giang cho biết, vào tối ngày U23 Việt Nam đá với U23 Iraq anh được phân công nhiệm vụ từ 18h tối nên không có điều kiện để theo dõi trực tiếp trận bóng đó. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh nghe người dân sinh sống gần đấy hét lớn, gọi tên Việt Nam nên anh biết Việt Nam đã giành chiến thắng.
“Tôi rất tiếc vì không được theo dõi trực tiếp trận đấu này, đang làm việc thấy dân reo hò ở gần đó, rồi sau đó người dân đổ ra đường ăn mừng tôi biết Việt Nam đã giành chiến thắng. Bản thân tôi lúc đó vui lắm, cảm xúc cũng lâng lâng, rất tự hào với chiến thắng lịch sử này.
Nhìn thấy mọi người đi đường hò reo ăn mừng tôi cũng vui, giơ tay vẫy chào nhưng không ngờ lại được mọi người thích thú đến vậy.
Cũng may là trong đêm hôm đấy, dù đến gần 3h sáng mới được về, anh em chúng tôi rất mệt mỏi nhưng có chiến thắng của đội tuyển cộng thêm việc người dân ăn mừng không gây mất trật tự nên mệt mỏi cũng tan biến, động lực tăng lên nhiều lắm”, Đại úy Giang chia sẻ.

Đại úy Giang vui vẻ xem lại đoạn clip do cư dân mạng quay lại được.
Anh CSGT dự đoán U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar với tỷ số 2-1
Chia sẻ thêm với chúng tôi, vị chiến sỹ trẻ cho biết, anh là người yêu bóng đá, từng nhiều lần theo dõi đội tuyển nước nhà thi đấu, nhưng đây là trận đấu cho anh nhiều cảm xúc nhất, lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến lượng người đông nghịt đổ ra đường ăn mừng.
Nói về trận đấu vào ngày mai của đội tuyển U23 Việt Nam, anh Giang nhận định đây là trận đấu đầy khó khăn, nhưng vẫn hy vọng đội nhà có trận đấu tốt và giành chiến thắng.

Đại úy Giang hy vọng ngày mai U23 sẽ có trận đấu tốt và giành chiến thắng.
Tôi dự đoán đội mình chiến thắng với tỷ số 2-1. Lúc đó tôi lại được chứng kiến cảnh người dân ùa ra ăn mừng như hôm trước, thật tuyệt!
Mai nếu không bận công việc tôi sẽ theo dõi trực tiếp và nếu đội nhà giành chiến thắng tôi sẽ hòa cùng mọi người ăn mừng”, anh Giang vui vẻ nói.
Theo lịch thi đấu của vòng chung kết U23 Châu Á, ngày mai U23 Việt Nam sẽ đá trận bán kết với U23 Qatar vào lúc 15h. Hiện tại rất nhiều người dân đang hồi hộp để được theo dõi trận đấu này.
NGỌC THẮNG, THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Nam Định: Nổ lớn sập 3 nhà liền kề, 4 người thương vong
-
Bắt ‘nóng’ thợ cơ khí cắt trộm dây trung tính của 13 trạm biến áp tại Nam Định
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
BỔ NHIỆM CÁN BỘ “TÍN NHIỆM THẤP”: UBKT HUYỆN GIAO THỦY KHẲNG ĐỊNH “ĐÚNG QUY TRÌNH”
-
Chùa Cả – Nam Định
-
Tắc mọi ngả về chợ Viềng
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Gã thợ hồ “sát gái” gây án tàn độc vì bị từ chối yêu
-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
-
Nam Định: Tài xế ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người