Sau ca ăn trưa tại công ty, 48 công nhân của Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam đã phải nhập viện do có nhiều triệu chứng ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa.
Theo tin tức trên báo VietnamPlus, vào trưa ngày 6/10, 3.200 công nhân của công ty Youngor Smart Shirts (khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) ăn trưa tại công ty, ăn theo hai ca, một ca vào thời điểm 11h15, một ca vào thời điểm 12 giờ.
Các suất ăn đều do công ty Tín Phát (có trụ sở tại Hà Nội) cung cấp, thực đơn gồm: đậu nhồi thịt sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt, su su xào, chả rim nước mắm và cơm. Sau bữa ăn trên, từ 13h30 trở đi, một số công nhân có triệu trứng đau đầu, đau bụng, ói mửa. Tính đến 18h cùng ngày tổng cộng có 48 công nhân mắc các triệu chứng trên…
Được biết, trước các biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm, các công nhân trên đã được nhân viên y tế của công ty sơ cứu, sau đó được chuyển tới Bệnh xá Quân y thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định nằm gần đó để điều trị. Khi sức khỏe dần ổn định trở lại, trong cùng ngày số công nhân trên đã xin về theo dõi sức khỏe tại gia đình.
Đến 18 giờ cùng ngày, sức khỏe của 48 công nhân đã ổn định hơn. Các công nhân này đều xin được trở về theo dõi sức khỏe tại gia đình.
Khoảng 22 giờ ngày 6/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã trực tiếp xuống làm việc với đại diện Công ty Youngor Smart Shirts và cán bộ điều trị cho các công nhân tại Bệnh xá Quân y.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định đã tiến hành lấy 5 mẫu bệnh phẩm tại bệnh xá và 5 mẫu lưu thức ăn tại công ty để xét nghiệm.
Tin tức trên báo Đại Đoàn Kết cho biết, làm việc với đại diện công ty Youngor Smart Shirts, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh yêu cầu công ty này phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành ngay công tác khử trùng, khử khuẩn khu vực bếp nấu ăn, nhà ăn và các dụng cụ liên quan; tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của công nhân, bao gồm cả 48 công nhân có biểu hiện bị ngộ độc và các công nhân còn lại…
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- “Cụ” hoa giấy dáng “siêu phàm”, còi dí mà giá hơn 100 triệu ở Nam Định
- Không lấy được vợ Hà Nội vì là trai Nam Định
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Công ty Hưng Thịnh Land hỗ trợ trung tâm cưu mang người già, tàn tật ở Nam Định

-
Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi tại nghĩa trang
-
Chuối Ngự Nam Định – Món quà tiến Vua
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Sát hại bạn gái vì nghi ngờ ngoại tình
-
Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
-
Nam Định: Cháu bé tử vong bất thường tại bệnh viện sau khi sinh
-
Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
-
Bé gái 8 tuổi ngủ ngon lành trên vỉa hè trong đêm lạnh và sự thật ai cũng rơi nước mắt
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
-
Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Làng “nghề phở”

