Chương trình “Quất Lâm biển gọi 2016” hứa hẹn đem đến cho du khách bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, cùng với đó, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Ông Bùi Văn Khôi-Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho hay, chương trình nghệ thuật chào mừng khai trương mùa du lịch biển với chủ đề “Quất Lâm biển gọi 2016” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 29/4 tại Sân vận động Thị trấn Quất Lâm.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC2 – Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và tiếp sóng trực tiếp trên kênh NTV – Đài Phát thanh và truyền hình Nam Định.
Nội dung chương trình gồm: phần 1 với chủ đề “Âm vang biển hát” bao gồm các ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng về biển cả, quê hương Giao Thủy, Nam Định…; phần 2 với chủ đề “Khát vọng Quất Lâm – Đường đến vinh quang” bao gồm các ca khúc sôi động về tình yêu, đất nước, tình người…
Ông Khôi thông tin, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 du khách đến với Quất Lâm tham dự sự kiện. Với lượng khách này, hiện tại các cơ sở, dịch vụ vui chơi, giải trí hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách.
“Đây là hoạt động văn hóa tôn vinh giá trị truyền thống, là bữa tiệc âm nhạc quảng bá du lịch quê hương Nam Định. Đồng thời, chương trình mời gọi du khách hãy đến để chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây và tận hưởng những sản phẩm du lịch đặc sắc mà thiên nhiên ban tặng”, ông Khôi chia sẻ.
Theo ông Khôi, hiện nay, lực lượng công an huyện, cảnh sát giao thông, lực lượng biên phòng đã lên kế hoạch xong, đảm bảo việc an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Kinh phí tổ chức chương trình hết khoảng 1 tỷ đồng, đều huy động từ các nguồn xã hội hóa.
Năm 2009, huyện Giao Thủy cũng tổ chức thành công chương trình “Quất Lâm biển gọi”. Chương trình đã thu hút được gần 6.000 du khách tham dự. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhà có tổng số 180 khách sạn, nhà nghỉ, ki ốt đang có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ du lịch, trong đó riêng tại khu du lịch nghỉ mát tắm biển Quất Lâm có 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao và 130 ki ốt.
Ảnh: Nam Định trong tim tôi
- Họa sĩ 9X Nam Định “đưa” tranh truyền thần vào nghệ thuật tatoo
- Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
- Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
- Choáng ngợp trước lễ thành hôn tiền tỷ trong ‘lâu đài’ nguy nga bậc nhất Nam Định
- Nữ sinh bình tĩnh nhất năm: Ngồi sau xe bố đánh chén bữa sáng có đầy đủ bát đũa như ở tiệm!
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
-
Bắt khẩn cấp thanh niên ngáo đá sát hại cả cha mẹ
-
Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
-
Nguyên nhân Thượng úy công an tử vong trên chiếc xe ô tô bán tải
-
Nam Định: 3 người chết, 1 người người trọng thương sau tiếng nổ chát chúa trong đêm
-
Xe khách Thanh Phong chạy trái tuyến, tùy tiện đón trả khách dọc đường
-
Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
TT Y tế huyện Ý Yên: Hãi hùng cảnh rác y tế lẫn trong rác sinh hoạt
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng
-
Ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết than trái phép tại Nam Định
-
Tỉnh Nam Định: 5 huyện đang rất cần… 1 cây cầu
-
Chạy sai luồng tuyến, tàu hàng mắc kẹt dưới cầu Đò Quan
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp