Một tháng trở lại đây, trên địa bàn xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xuất hiện tình trạng lợn ốm, bỏ ăn, lười vận động và chết.
Vụ việc trên chủ yếu xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô từ 1 – 5 con. Bằng mắt thường, người dân nhận thấy lợn bị ốm có biểu hiện như bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Bà Hằng cho biết, vừa qua gia đình bà đã tự đem đi tiêu hủy 5 con lợn. Ảnh: Mai Chiến.
Một người dân (xin giấu tên) đang sinh sống ở xóm Lạc Thành cho biết, tình trạng này đã xảy ra nhiều tuần nay nhưng không thấy cán bộ thú y hay loa phát thanh xã thông báo về tình hình dịch bệnh để bà con chăn nuôi nắm bắt được thông tin, có phương án phòng, chống.
“Khi thấy lợn ốm, bỏ ăn, các hộ chăn nuôi chủ yếu tự mua thuốc về tiêm nhưng đều không qua khỏi. Hộ nào ý thức thì tự đem đi tiêu hủy, còn không vứt bừa xuống sông. Hôm trước tôi nhìn thấy con lợn nái trên 1 tạ nổi lềnh phềnh trên sông. Nếu tôi không nhầm thì khu này lợn chết gần hết rồi…”, người này nói.
Cũng theo người dân này, thời gian trở về đây, một số hộ chăn nuôi do không cầm cự nổi đàn lợn nên khi thấy lợn mới chớm mắc bệnh đã bán rẻ cho thương lái hoặc một số gia đình chung nhau giết để ăn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (xóm Lạc Thành) vừa rồi cũng phải tự đem đi tiêu hủy 5 con lợn, mỗi con khoảng 30kg. Bà bảo, trước đó, thấy tình hình DTLCP tạm lắng nên gia đình bà đã mua 5 con về nuôi, lợn lớn nhanh và rất đẹp mã.
Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 10 dương lịch, 1 trong 5 con của gia đình bà Hằng có biểu hiện bỏ ăn; gia đình tiếp tục theo dõi thì đến ngày hôm sau thấy con lợn đó nằm im, lười vận động. Gia đình bà có chủ động tách riêng sang chuồng khác để tiếp tục theo dõi, song đến ngày tiếp theo đã không qua khỏi.
4 con lợn còn lại, 1 tuần sau cũng bắt đầu có biểu hiện ăn ít, bỏ ăn, lười vận động và 2 bên tai dần dần tím tái. Nuôi cầm cự được mấy ngày thì 4 con lợn còn lại của gia đình bà Hằng cũng chết. Sau đó, gia đình đã tự đem đi tiêu hủy.
“Khi lợn mới chớm bệnh, mọi người cứ bảo gia đình bán đi, nhưng tôi quyết định không bán. Bởi tôi không muốn người dân ăn phải lợn ốm, lợn bệnh. Với tôi làm như thế là trái đạo đức”, bà Hằng bộc bạch.
Bà Hằng nói thêm, sau khi 5 con lợn bị chết, gia đình bà đã tổng vệ sinh, vãi vôi bột. Và, tận dụng chuồng lợn đang bỏ không để nuôi gia cầm.

Gia đình bà Hằng chuyển sang nuôi gia cầm. Ảnh: Mai Chiến.
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Nhân cho hay, chúng tôi nắm được thì có con chết bất thường, bộ phận chuyên môn (cán bộ thú y địa phương) đã báo cơ quan chuyên môn cấp huyện xuống lấy mẫu.
Khi phóng viên đề cập số lượng lợn ốm, chết bất thường, thì vị này trả lời: “Không thấy ai báo số lượng, bộ phận chuyên môn họ chỉ báo một vài con chứ không ai báo số lượng đại trà…”. Và, theo vị này thì số lợn chết bất thường đó không phải do bệnh DTLCP gây ra.
Để nắm rõ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện, chúng tôi đã gặp và làm việc với ông Phan Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Giao Thủy. Theo ông Khoa, tổng đàn lợn của toàn huyện là 32.000 con (số liệu tháng 9/2020). Trong đó, lợn nái 4.500 con, lợn đực giống 70 con, lợn theo mẹ 8.230 con, còn lại là lợn thịt.
Qua thống kê, cả huyện đang có 7 trang trại chăn nuôi lợn, quy mô từ 100 – 4.000 con; 30 gia trại nuôi lợn, quy mô 30 con trở lên. Còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ.
Ông Khoa khẳng định, thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa tái phát DTLCP; bởi hàng tháng đơn vị vẫn cử cán bộ xuống các xã lấy mẫu xét nghiệm.
Ông Khoa cũng thừa nhận, vừa qua trên địa bàn xã Giao Nhân có một vài con lợn nái chết, đơn vị đã xuống kiểm tra thực tế. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do thời gian vừa qua mưa nhiều, thời tiết thay đổi nên lợn nái bị mắc bệnh tụ huyết trùng, lợn con mắc bệnh bại huyết.
- Vẻ đẹp thanh bình ở làng quê Cổ Chất
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Đền Trạng Nguyên Nguyễn Hiền
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
- Con gái đại gia Nam Định tổ chức đám cưới trong lâu đài giờ ra sao?
- Tổng hợp 20 món ăn vặt ngon rẻ tại Nam Định
-
Đưa vợ con đi du lịch Đà Lạt, người đàn ông bị bắt vì trộm hàng chục triệu đồng
-
Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
-
Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Định-Thanh Hóa, có thể mạnh lên
-
Trực Ninh: Chặt đứt ngón tay người khác chỉ bị án treo
-
Nam Định: Hội chùa Cổ Lễ
-
Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Hồ Quang Hiếu, Phan Anh tiết lộ dự định Tết 2016
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
-
Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
-
Đầu năm, giới trẻ đổ xô về phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ