Đây đất bắc Một phần ba Đất nước
Nằm giữa trời Gió đổi chiều vờn mây
Nơi đất học hướng con người bủa vây
Vẽ sức sống bao đời trên Nam Định
Câu hẹn thề năm nao tôi trao ấy
Nước xuôi miền cánh bèo tạt bờ hoang
Em trong tôi buổi sớm chiếu huy hoàng
Tình yêu ấm cùng đôi ta sánh bước
Cái bóng tôi trong bóng em xanh biếc
Biển mặn lòng, bọt trắng với bọt trong
Yêu say đắm dù vượt xa muôn trùng
Ào ào hát vang ca – Tôi yêu mãi
Đã vô tình cách xa em sợ hãi
Tôi tiếc lòng vui mộng sẽ quên đi
Những thói quen trên nẻo đường mỗi khi
Tôi ngắm nghía cái câu thơ dời dạc
Đưa tay hứng sự hồn nhiên mộc mạc
Say đắm tôi từ thuở biết mặt trời
Trai cùng gái ca điệp khúc ngàn đời
Cùng tôi nhé ! Yêu em –Quê Nam Định
Tôi trong em ngỡ như là số mệnh
Em dựa hồn ôm ấp cái chênh vênh
Cứ trong tôi chẳng định luật chứng minh
Vì luôn đúng. Cái tôi cần – Quá đủ!
Xin chào em ! Nam Định bước qua thu
Đi tiếp chứ cùng tôi bao miền khác
Nơi nào đó người coi tôi cỏ rác
Nhưng có em bao kẻ sánh sao bằng
Tôi nhắn ai tha thiết một câu rằng
Tôi không thiết cái gia phong giả tạo
Chỉ là em dạy tôi không kiêu ngạo
Đối với đời đầy kẻ cùng ước ao
TÁC giả : BĂNG TÂM
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Nam Định tập trung khôi phục sản xuất sau bão số 1
-
Nam Định: Câu hỏi lớn về chất lượng sau hàng loạt cột điện đổ bất thường
-
Cô gái quê Nam Định mất tích bí ẩn sau khi đưa bạn trai ra sân bay, 5 ngày sau phát hiện thi thể dưới sông Hồng
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Hải Hậu: Nét độc đáo khác lạ
-
Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Cứu hộ cá thể gấu chó tại Nam Định
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
-
Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
Miền Bắc còn rét đến cuối tuần