Hơi ấm từ bàn tay người chỉ huy và lời hối hận muộn màng của kẻ thủ ác

Hơi ấm từ bàn tay người chỉ huy và lời hối hận muộn màng của kẻ thủ ác

Giữa lúc Phạm Thanh Tùng (SN 1996), trú tại Ninh Bình bặm chặt môi không hé răng nửa lời khai về hành vi giết người cướp tài sản tại một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì người chỉ huy cao nhất CAQ Thanh Xuân bước vào…

Trong suốt quá trình thẩm vấn, bàn tay Đại tá Vũ Minh Phương không rời tay hung thủ

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, CATP Hà Nội, khi đó là Trưởng CAQ Thanh Xuân, Hà Nội nắm lấy tay anh ta, bằng lời nói ôn tồn trấn tĩnh, thuyết phục sắc bén đã làm thay đổi trạng thái im lặng của đối tượng gây ra tội ác Phạm Thanh Tùng.

Những tiếng nấc nghẹn đau xót

Ngày 17-9, phiên tòa xét xử Phạm Thanh Tùng diễn ra, tuyên phạt bị cáo mức hình phạt cao nhất tử hình về hành vi dã man xuống tay với người phụ nữ vừa ân ái với mình.

Nhưng điều khiến những người tham dự phiên tòa day dứt chính là tiếng khóc nức nở của cô bé 12 tuổi, con gái nạn nhân, người đã chứng kiến cái chết đau thương của mẹ và trình báo cơ quan công an vào thời điểm ngày 31-10-2017.

Tại phiên xử, trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghỉ nghị án, Tùng quay người xuống nói lời xin lỗi gia đình bị hại. Anh ta xin họ hàng nạn nhân cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng không hề gửi lời xin lỗi con gái nạn nhân.

Điều ấy khiến bé gái không kìm được nỗi đau mà cháu đã cố nén nhịn từ lúc bước vào phòng xử. Con gái nạn nhân bật khóc nức nở. Tiếng khóc của bé gái càng lớn hơn. Dường như nỗi đau mà bé gái nín nhịn bấy lâu tuôn theo từng lời khiến những người khác không kìm được nước mắt.

Trở lại vụ việc ngày 31-10-2017, khoảng 17h, tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, cháu T.B.H (12 tuổi), trú tại địa chỉ nêu trên đi học về phát hiện mẹ là chị Nguyễn Thị An, quê ở Bạch Đằng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định nằm dưới nền phòng khách, trên người có nhiều vết thương tích.

Hoảng sợ, cháu H gọi cho người quen và trình báo CAQ Thanh Xuân. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, CAQ Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra.

Kết quả xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm ở vùng ngực và bụng. Đáng chú ý, tài sản của nạn nhân bị cướp có 2 điện thoại Vertu, iPhone 6 Plus. Tại hiện trường phát hiện có 2 con dao, kéo là hung khí gây án.

Nhận định về vụ án, Đại tá Vũ Minh Phương cho biết, chung cư nơi chị An ở là một chung cư cao cấp, muốn ra vào thang máy phải có thẻ từ; cửa nhà được mở khóa bằng vân tay.

Do đó, kẻ ra tay sát hại chị Nguyễn Thị An nhiều khả năng là người quen, được chị An mở cửa cho vào nhà. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị An lại là một người phụ nữ quảng giao, có mối quan hệ khá rộng, có điều kiện kinh tế nên để xác định được ai là thủ phạm không hề dễ dàng…

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thời điểm đó cho biết thêm, quá trình điều tra gặp khó khăn vì bị hại ở ngoại tỉnh về Hà Nội, hiện trường bị xáo trộn, không có nhân chứng hiện trường.

Song cũng có một điều khá may mắn với Ban chuyên án đó, tại chung cư này, hệ thống camera an ninh khá tốt, hình nét và ghi lại toàn bộ sinh hoạt tại khu vực hành lang, công cộng của chung cư.

Căn cứ vào thời gian chị An tử vong theo thông tin của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Ban quản lý tòa nhà… tập trung các biện pháp điều tra, đồng thời trích xuất hệ thống camera giám sát tòa nhà để truy tìm đối tượng.

Đây là một trong những manh mối quan trọng để phục vụ công tác điều tra, khám phá án.

Đôi bàn tay ấm nóng của người chỉ huy

Đại tá Vũ Minh Phương kể lại, xác định đây là vụ án giết người, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các tổ công tác được phong tỏa đi khắp nơi, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

“Một người quen của nạn nhân đã từ Hà Nam lên gặp tôi ngay trong đêm 31-10, cùng nhận dạng người thanh niên đeo khẩu trang ra vào chung cư. Tuy nhiên, anh này cũng không biết và chỉ nói nạn nhân có một bạn trai tên Tùng, mới quen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát trên Facebook của nạn nhân, chúng tôi thấy một bức ảnh của Tùng khá trùng khớp với hình ảnh thanh niên bịt khẩu trang được camera ghi lại” – Đại tá Vũ Minh Phương cho biết thêm.

Một tổ công tác do Trưởng CAQ Thanh Xuân dẫn đầu đi Ninh Bình, quê của Tùng và hơn 150 CBCS đi xuống địa bàn huyện Chương Mỹ. Thời điểm này, nhân thân, lai lịch của đối tượng đã được làm sáng tỏ.

Khoảng 11h20 ngày 1-11, tổ công tác phát hiện Tùng đang đi xe máy tại khu vực thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Trên đường di lý, Tùng không hé răng nửa lời trước mọi câu hỏi của cán bộ đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự.

Trở về từ Ninh Bình, Đại tá Vũ Minh Phương đến thẳng Phòng Cảnh sát Hình sự, bước vào trong phòng và kéo ghế ngồi bên tay trái của đối tượng. Lúc này, Tùng vẫn im lặng, quanh co trả lời nhát gừng.

“Thấy đối tượng mồ hôi toát ra đầm đìa, tôi nói: “Con đưa tay cho chú”, rồi vỗ nhẹ, thấy tay Tùng lạnh và run… Tôi úp bàn tay lên tay Tùng để đối tượng tĩnh tâm. Con làm gì thì làm, là đàn ông dám làm dám chịu. Con chưa từng có tiền án tiền sự.

Nhưng vì một phút nông nổi, bồng bột mà phạm tội. Vì vậy con nghe chú, thật bình tĩnh, hãy nói hết ra, đừng để bố mẹ con đau lòng” – Đại tá Vũ Minh Phương kể.

Khoảnh khắc đầy tình người, lấy nhân tâm để thu phục cái ác đã phá vỡ sự im lặng của hung thủ. Tùng lần lượt khai hành vi phạm tội. Các lời khai của Tùng đều phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, làm cho những cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án có mặt tại phòng hỏi cung đều thở phào nhẹ nhõm.

Và trong suốt khoảng thời gian thẩm vấn ấy, bàn tay của Đại tá Vũ Minh Phương vẫn đặt trên bàn tay của hung thủ…

Phạm Thanh Tùng tại phiên tòa xét xử

Nỗi đau người ở lại

Có mặt trong phiên tòa xử con trai mình, mẹ Phạm Thanh Tùng đeo khẩu trang, cùng chồng đến nghe tuyên án con. Suốt phiên xử, người phụ nữ chỉ khóc, không nói thành lời.

Khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đánh giá hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành các tội giết người, cướp tài sản, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nỗi đau cho gia đình nạn nhân và xã hội.

Chủ tọa phiên tòa kết luận bị cáo gây án có tính toán từ trước và phạm 2 trọng tội. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên Phạm Thanh Tùng mức án tử hình tội giết người, 9 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình, buộc bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tùng từng là niềm tự hào của gia đình khi tốt nghiệp phổ thông đã đỗ một số trường đại học nhưng vì tình yêu với bóng rổ và chiều cao lý tưởng nên đã lựa chọn trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình học tập tại trường, đối tượng này chơi cờ bạc, lô đề nên nợ số tiền lớn.

Khi đến nhà nạn nhân, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Từ tháng 8-2017 tới đến thời điểm bị bắt, Phạm Thanh Tùng không đi học, nhà trường cũng họp kỷ luật nhưng buổi họp nào sinh viên này cũng vắng mặt.

Một người bạn thân của Tùng tên là Nam cho biết, Tùng có nói về mối quan hệ với chị An. Cũng có lần Tùng thổ lộ sẽ khống chế chị An để lấy tiền.

“Lúc đó, tôi có hỏi Tùng khống chế như nào, Tùng bảo cùng lắm là giết chị An. Tôi có can ngăn Tùng. Tôi không tin vì bản thân tôi chơi khá thân với Tùng mà Tùng là người hiền lành” – anh Nam nói. Tuy nhiên, mặc kệ lời can ngăn của bạn thân, Tùng vẫn nhẫn tâm xuống tay đoạt mạng chị An.

Hai mạng sống bị tước đoạt – một người dù không muốn vẫn phải chết, một người phải trả giá cho cái chết oan uổng đó. Đáng tiếc hơn, họ từng có mối quan hệ tình cảm với nhau, chỉ vì Phạm Thanh Tùng hám lợi mà đã đẩy hai gia đình vào cảnh con mất mẹ, mẹ mất con – nỗi đau ám ảnh người ở lại trong một thời gian dài không thể nguôi ngoai.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Khoảnh khắc đầy tình người, lấy nhân tâm để thu phục cái ác đã phá vỡ sự im lặng của hung thủ. Tùng lần lượt khai hành vi phạm tội.

Các lời khai của Tùng đều phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, làm cho những cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án có mặt tại phòng hỏi cung đều thở phào nhẹ nhõm. Và trong suốt khoảng thời gian thẩm vấn ấy, bàn tay của Đại tá Vũ Minh Phương vẫn đặt trên bàn tay của hung thủ…

theo An ninh Thủ Đô


TOP