Khoảng 19h ngày 25.11, có một đôi nam nữ đi xe máy, bịt khẩu trang xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa), dùng dao khống chế một người phụ nữ rồi cướp đi cháu bé 23 ngày tuổi trên tay người này. Công an TX Bỉm Sơn đã xác nhận có sự việc trên.

Bà ngoại cháu bất thần nói về sự việc. (Ảnh: HT)
Sáng 26.11, PV Lao Động đã có mặt tại địa chỉ trên để xác minh sự việc. Lúc này, anh Thuận và bà Xuân (66 tuổi) – bà nội cháu bé – đang lên phường để phục vụ công tác điều tra.
Anh Nam – hàng xóm – cho biết: “Vợ chồng anh Thuận chuyển đến đây ở từ năm 2008. Cả hai đều hiền lành, được mọi người trong xóm yêu quý. Con đầu anh Thuận (7 tuổi) học chung với con nhà tôi nên khoảng 19h tối qua, khi anh Thuận mới đi ra đường được vài trăm mét để đón con thì gặp tôi đã đưa bọn trẻ về nên quay về luôn. Vừa đến nhà, tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Thuận: “Cứu em với”. Nghĩ chuyện chẳng lành, tôi liền chạy ra thì thấy bà nội cháu bé đang nằm bất tỉnh ngoài cổng, mũi chảy máu. Cháu bé không thấy đâu nữa. Bọn chúng hành động quá nhanh”, anh Nam nhận định.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: HT)
Chị Giang – một đồng nghiệp của vợ chồng anh Thuận – tâm sự: “Vợ chồng anh Thuận sống rất hiền lành, biết điều, không có mâu thuẫn với ai ở cơ quan”. Được biết, chị Huyền (SN 1979, quê Nam Định) hiện đang làm kế toán Chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, còn anh Thuận (SN 1980, quê Thái Bình) hiện là cán bộ điều độ ga Bỉm Sơn.
Bà Phạm Thị Thương (72 tuổi) – bà ngoại cháu bé – cho biết: “Sau khi nghe tin cháu bị bắt cóc, tôi bắt xe vào đây luôn. Vì không ở cùng các con nên cũng không biết vợ chồng nó có mâu thuẫn với ai không”.
Bà Thương kể: “Khi tôi tới đây, nghe bà nội cháu kể: Lúc đó, bà đang ngồi trong nhà bế cháu, xem tivi, còn Thuận đi đón thằng lớn nên chỉ chốt cửa ngoài. Bỗng có một đôi nam nữ bịt mặt xông vào, người nam gí dao vào cổ bà Xuân, còn người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc. Cả 2 kẻ đẩy bà ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay bà. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi”.
Tại địa điểm bà Xuân bị ngã, mọi người phát hiện được một chiếc khăn ướt mà đôi nam nữ bịt mũi bà, một chiếc mũ của cháu bé và 1 chiếc dép nghi là của nghi phạm bắt cóc bị tuột trong lúc giằng co với bà nội cháu bé.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự – Công an thị xã Bỉm Sơn đã lập tức có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Theo Hoài Thu( báo lao động)
- Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
- Chữ trên ấn đền Trần có nội dung gì?
- Ảnh nude táo bạo ủng hộ người đồng tính của Tô Tường Vy
- Làng “nghề phở”
- Mỹ Lộc: Đáng nể vườn địa lan Hoàng Vũ đạt kỷ lục lớn nhất nước
- Nam ca sĩ hai lần hát trong đám cưới “khủng” 100 cây vàng ở Nam Định là ai?
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

-
Nam Trực: Làng ” nghề phở “
-
Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
-
Khách nữ tố tài xế Uber đưa SĐT lên web khiêu dâm
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 13/7 đến 20/7
-
Sự thật về cái chết của người đàn ông sau khi cãi nhau với anh trai
-
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định
-
Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (Nam Định)
-
Đột kích sới bạc khủng tại Ý Yên Nam Định
-
Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
