CLB Nam Định: Nhất định phải trụ hạng vì cổ động viên

CLB Nam Định: Tồn tại trong lần đầu trở lại

Mới chỉ qua 5 vòng đấu đầu tiên ở V-League nhưng CLB Nam Định đang đối mặt rất nhiều khó khăn. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và ngày càng lún sâu ở phía cuối BXH.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò đang được chỉ mặt sẽ xuống hạng.

Nhiều hạn chế

Thất bại 1-3 trước TP HCM ở vòng 5 là trận thua thứ 4 liên tiếp của Nam Định kể từ đầu mùa. HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò đang trở thành đội bóng có nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa này cao nhất khi liên tục đứng bét bảng và mới chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận.

Cũng giống như 3 thất bại trước đó, trong thất bại của đội bóng thành Nam đều có kịch bản gần giống nhau khi các học trò HLV Văn Sỹ vẫn chơi chủ động, thi đấu đầy quyết tâm, nhưng đội hình thiếu chiều sâu và sự non nớt của các cầu thủ đã buộc họ phải liên tiếp nhận những thất bại.

Thông thường, một đội bóng tân binh bao giờ cũng được “điểm danh” cho vị trí ứng viên xuống hạng. Sau khi thành lập Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Nam Định, đội bóng thành Nam được cấp 45 tỷ đồng (35 tỷ đồng từ UBND tỉnh và 10 tỷ đồng từ các nhà tài trợ).

Tuy nhiên, dù khá rủng rỉnh về kinh phí nhưng Nam Định lại không có nhiều tân binh chất lượng.

Lực lượng của đội chủ sân Thiên Trường chủ yếu là những cầu thủ đã giúp họ thăng hạng. Bản hợp đồng đáng chú ý của Nam Định là tiền vệ trẻ từ PVF, Nguyễn Trọng Phú và thủ thành nhập tịch Nguyễn Quốc Thiện Esele cùng bộ đôi ngoại binh Benjamin Jr. và Henry Sharkiel (2 ngoại binh người Trinidad & Tobago) và hầu như chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V-League.

Sau thế hệ vàng với những cái tên như Đức Dương, Xuân Phú, Văn Nhiên, Trọng Lộc,… đội hình của Nam Định lúc này chủ yếu là các cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ.

Họ có sức trẻ, nhiệt huyết song chuyên môn, kinh nghiệm còn hạn chế. Độ quái trong cách chơi cũng thua xa thế hệ đàn anh.

Ngoài việc các nội binh đều là những cầu thủ non kinh nghiệm thì những ngoại binh cũng là nỗi thất vọng lớn của đội bóng thành Nam dù V-League mới đi qua 5 vòng.

Hai ngoại binh người Trinidad và Tobago chơi khá vô duyên, phung phí nhiều cơ hội và không thể “gánh đội” như kỳ vọng. Nhìn bộ đôi này chơi bóng, người hâm mộ Thành Nam lại tiếc nuối nhớ về những sát thủ trong quá khứ họ đã có trong đội hình như Achilephu, Amaobi.

Những người mà chỉ cần 1 cơ hội là họ có thể kết liễu trận đấu mang về thắng lợi cho đội nhà.

Những gì đã thể hiện cho thấy Nam Định là một tập thể có thừa ý chí nhưng còn khá non kinh nghiệm chơi bóng ở đỉnh cao nên phải nhận thất bại trước những đội bóng già dơ ở V-League không phải là điều quá khó hiểu.

Những kết quả không tốt lúc này đã khiến Nam Định phải sớm bắt đầu tính đến phương án thay đổi nhân sự.

Ngoài việc tăng cường một số nội binh chất lượng, đội bóng thành Nam cũng sẽ nói lời chia tay bộ đôi tiền đạo ngoại Henry – Benjamin, những người không đáp ứng được sự kỳ vọng về chuyên môn.

Nỗ lực từng trận

Sau thất bại thứ 4 liên tiếp, dù rất buồn nhưng HLV Văn Sỹ vẫn cho rằng:

“Chúng tôi không có gì phải buồn khi thua TP HCM, đội bóng được đầu tư rất lớn. Chúng tôi cũng không buồn khi đứng ở cuối BXH. Nam Định hạn chế cả về tài chính, nhân sự lẫn kinh nghiệm thi đấu ở V-League, trong khi thời gian chuẩn bị cho giải lại hạn hẹp. Chúng tôi biết mình yếu, bây giờ phải cố gắng giữ tinh thần chiến đấu”.

Bóng đá thành Nam sau 8 năm mới được trở lại hít thở bầu không khí V-League nên người hâm mộ Nam Định luôn biến sân Thiên Trường thành những ngày hội mỗi khi đội nhà thi đấu.

Có thể nói người Nam Định hâm mộ bóng đá thuộc hàng nhất nhì cả nước. Việc đội bóng con cưng trở lại đỉnh cao sau 8 năm vật lộn với các giải đấu hạng dưới đem lại sự phấn khích tột độ cho các CĐV.

Những trận Nam Định thi đấu trên sân nhà Thiên Trường khiến nơi đây mở hội, các khán đài phủ kín sắc đỏ, vàng. Phe vé lộng hành, nhiều tín đồ phải trả gấp 3, 4 lần giá gốc để được có mặt trên sân.

Sân Thiên Trường chính là sân đấu, hiện đang giữ kỷ lục số khán giả đến xem 1 trận đấu – 22.000 người (Nam Định gặp XSKT Cần Thơ tại vòng 1).

Đó là nguồn động viên, truyền sức mạnh lớn nhất mà Nam Định có lúc này. Chính HLV Miura sau trận đấu trên sân Thiên Trường cũng đã lên tiếng: “CĐV Nam Định tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi rất thích những trận đấu như thế”.

Tuy nhiên, dù vẫn tới sân đông để cổ vũ nhưng dường như tình yêu của người hâm mộ thành Nam đã bị thử thách quá lớn khi thành tích của đội bóng quê hương quá kém.

Những gì các cầu thủ Nam Định thể hiện trong thất bại trước CLB TP HCM đã khiến họ không thể buồn hơn và việc khán giả lục tục bỏ về rất đông cho dù trận đấu vẫn còn tới hơn 15 phút thi đấu thực sự là hồi chuông báo động cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Những thất bại liên tiếp không chỉ khiến các cổ động viên Nam Định cảm thấy buồn lòng, mà chính trong tập thể Nam Định FC dường như cũng có dấu hiệu trầm xuống.

Vì vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhắc khá nhiều đến yếu tố tinh thần khi đề cập đến các mục tiêu tiếp theo của mùa giải. Dẫu đang đem lại sự thất vọng lớn cho người hâm mộ quê nhà nhưng theo HLV Văn Sỹ, đây là thời điểm toàn đội cần giữ được sự tập trung, quyết tâm.

Nhà cầm quân này cho rằng với Nam Định bây giờ, mỗi trận đấu là một trận chung kết và bất kể điểm số nào có được cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Mục tiêu của Nam Định hiện tại là tập trung chơi tốt từng trận, tích góp được những điểm số cần thiết để chờ tăng tốc ở giai đoạn lượt về.

Với tình hình như hiện nay Nam Định có lẽ phải “liệu cơm gắp mắm”, phải nỗ lực với 200%, cóp nhặt từng điểm số qua từng vòng đấu trong suốt giai đoạn lượt đi và chờ đợi những nhân sự mới đến trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa mới hi vọng không bị rớt đài ngay trong lần đầu trở lại.

Hoàng Nam
(đại đoàn kết)


TOP