Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định có tổng vốn đầu tư lên tới 850 tỷ đồng hiện vẫn chưa hoàn thành sau gần 10 năm thi công.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định được khởi công vào tháng 11/2007, trên diện tích gần 10 ha đất vàng của phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Dự án do UBND tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư ban đầu là 598,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2009, mức vốn được phê duyệt tăng lên 850,8 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Bệnh viện này có quy mô 700 giường và được xem là dự án hiện đại, quy mô nhất của cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Trên bản đồ quy hoạch, dự án bao gồm tổ hợp nhiều khu nhà cao tầng, có cả sân bay trực thăng ở nóc để có thể tiếp nhận các bệnh nhân gặp tình trạng cấp cứu khẩn cấp…
Hai nhà thầu chính là Công ty cổ phần xây dựng 504 – Vinaconex và Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC). Công trình từng được dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2011.
Thế nhưng, từ ngày khởi công đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn là một công trường dang dở. Đa số hạng mục chưa hoàn thành.

Cây cỏ dại mọc um tùm trong và quanh khuôn viên dự án.

Hàng chục cọc xi măng, lõi thép trên các tòa nhà xây dang dở, phơi nắng, phơi mưa.

Ở phía trong, lõi thép nhiều hạng mục đã hoen gỉ, hư hỏng vì không được bảo quản.
Theo người dân sống quanh đây, mỗi khi có đoàn thanh kiểm tra đến thì nhà thầu mới cho đưa máy móc và một vài tốp thợ đến làm việc. “Làm việc ít hôm thì họ lại rút đi. Công trình tiếp tục duy trì không một bóng người không hiểu vì sao”, một người dân nói.
Chiếc máy xúc nằm chỏng chơ, hoen gỉ bên cạnh các tòa nhà bỏ hoang.
Ông Vũ Khắc Đông, Phó ban quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định, cho hay theo Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 9/7/2015, Bệnh viện Đa khoa 700 giường của tỉnh không thuộc diện đầu tư của trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Vì thế, dự án buộc phải tạm dừng đến sau năm 2020.
Cũng theo ông Đông, dù biết là việc dự án bỏ hoang gây lãng phí nhưng tỉnh chưa có giải pháp để tiếp tục triển khai.
Nguồn: Nguyễn Dương – news.zing.vn
- 9x Nam Định đã vào bếp là ham nấu nhiều món, khiến chồng phải “xót”, cứ nói thế này…
- Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
- 8X, 9X bồi hồi khi nghe trai đẹp ‘cover’ những tiếng rao bất hủ của ấu thơ một cách quá chuyên nghiệp
- “Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm
- Lạ kỳ với nghề đồng nát ở Thành Nam
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Tâm sự xót xa của chị gái trước áp lực học hành của em gái

-
Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
-
Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Dự án bệnh viện gần nghìn tỷ ở Nam Định bỏ hoang 7 năm, thành nơi nuôi trâu
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
-
Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
-
Nam Định: Ô tô con bị xe tải đè nát, 1 người tử vong
-
Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
-
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng có 3 lệnh truy nã
