(PL+) – Chợ Viềng – Phủ Dầy họp tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đây là phiên chợ thu hút nhiều du khách thập phương nhất, trong ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng (tức ngày 14/2-15/2/2016) có hàng vạn người đổ về đây. Ăn theo sức hút của phiên chợ là các dịch vụ như xe ôm, hàng ăn, nước uống, trông giữ xe nở rộ…
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus bắt đầu từ 16h chiều ngày mùng 7 tết, đã có hàng vạn người từ khắp nơi ùn ùn đổ về. Giao thông trên các tuyến đường dẫn vào chợ Viềng đông nghẹt xe, nhiều người sợ không có chỗ gửi xe bên trong nên đã gửi cách xa chợ vài km và phải đi bộ vào, nhiều lái xe ôm đã gạ gẫm du khách để chở du khách vào chợ và ngược lại.
Phiên chợ đêm nay (tức mùng 7 Tết) mới diễn ra nhưng số lượng du khách đổ về sớm nên hiểu được tâm lý và nhu cầu của người dân. Những dịch vụ như hàng ăn, nước uống, trông giữ xe, xe ôm nở rộ, được mùa “hốt bạc”…
Khách đến chợ thường không chuẩn bị theo đồ ăn thức uống, nhưng để đợi đến đêm thì còn quá lâu, vì vậy các hàng ăn, thức uống ở đây được dịp tha hồ “hốt bạc”. Trước diễn ra phiên chợ, nơi đây càng lúc thu hút du khách càng đông nên các hàng ăn nhanh như bún, phở, xúc xích rán, các hàng nước… tăng lên đột biến.
Tại gần khu vực chợ Viềng hàng loạt nơi “trưng biển” trông giữ xe, trong đó có cả trường học và nghĩa trang liệt sỹ của xã Trung Thành. Nhiều nhà dân treo biển có chỗ gửi xe trong nhà. Giá gửi xe máy giao động từ 20.000đ, xe ô tô từ 50 – 70.000đ/xe.
Phía bên trong chợ Viềng, lực lượng ANTT, CSCĐ… phải hoạt động hết “công suất” vừa phải làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, vừa phải hướng dẫn phân làn giao thông tránh ách tắc kéo dài. Không những thế lực lượng ANTT còn phải tuần tra, dẹp bỏ các gian hàng “tự phát” ở ngay khu vực lối vào để mở rộng đường cho du khách.
Dưới đây là một số hình anh ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn về dịch vụ “ăn theo” lễ hội:

Vì sợ không có chỗ để xe bên trong chợ Viềng nên nhiều du khách chấp nhận gửi ô tô từ xa và cuốc bộ vào.
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Bánh khúc Thành Nam
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Nam Định ra công điện khẩn phòng chống bão số 11
-
Người dân dí dao vào cổ để ‘tra khảo’ người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em
-
Đào móng xây kho bạc Nhà nước Nam Định, tá hỏa thấy 90 bộ hài cốt
-
Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
-
Cách làm phở bò tái dội kiểu Nam Định
-
Nhóm Bức Tường và bạn bè hát tưởng nhớ Trần Lập 1 người con của Thành Nam
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Trẻ bị lạc đêm Giáng sinh được Công an phường chăm sóc, giúp về với gia đình
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
-
Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
-
Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
-
Miền Bắc còn rét đến cuối tuần
-
Hé lộ về đại gia Nam Định sở hữu trạm thu phí Tasco Quảng Bình
-
Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét