Trong buổi làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng tình nghi hành hung 2 phóng viên đã thừa nhận hành vi của mình.

Quán nước đường Lý Thường Kiệt, thuộc phường Lê Hồng Phong – nơi 2 phóng viên bị hành hung
Tại cơ quan Công an, cả hai thanh niên này đều thừa nhận có việc hành hung hai phóng viên Huy Tưởng và Văn Đạt vì lý do va chạm giao thông trên đường (?).
Phía Công an thành phố Thái Bình cho biết, mặc dù 2 đối tượng này đều đã thừa nhận có việc đánh hai phóng viên Huy Tưởng và Văn Đạt, nhưng hành vi chưa đến mức phải tạm giữ hình sự nên cơ quan chức năng chỉ triệu tập làm việc và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý.
Theo trình bày của 2 phóng viên, sau khi làm việc với Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình về việc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xin cấp kinh phí 396 triệu đồng để phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2018.
Trong đó có đến 300 triệu đồng là để mua 300 bộ áo mưa, tương ứng với 1 triệu đồng/1 bộ. Sau khi làm 2 phóng viên ra về thì thấy có 2 người ngồi trên xe máy trước cổng Sở NNPTNT Thái Bình nhưng nghĩ là người dân nên không để ý và đề phòng.
Khi di chuyển đến đường Lý Thường Kiệt, thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, 2 phóng viên này dừng chân ở quán nước thì bất ngờ hai đối tượng trước đó lao vào quán, đấm đá túi bụi vào mặt, đầu hai phóng viên và đe dọa “ai cho chúng mày vào Sở NNPTNT làm việc… cho chúng mày 30 phút nữa không ra khỏi Thái Bình thì bố giết”.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 2 phóng viên đã tới trình báo tại Công an phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình và được bạn bè đồng nghiệp tại Thái Bình đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để kiểm tra sức khỏe trong tình trạng bị sưng vùng đầu và mặt, chân tay đau nhức.
Theo (baodauthau.vn)
- Tổng Hợp những hình ảnh về Nam Định đẹp nhất
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
- ‘Đã mắt’ ngắm bộ sưu tập phi cơ tự chế của anh thợ điện Nam Định
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới
- Ở nhà trông con, bà mẹ 9X mua đất và tiết kiệm được hàng tỷ đồng
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định

-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Nhân viên văn phòng tấp nập đến đền Trần trước giờ khai ấn
-
Điều tra người tung tin đồn ‘Thảm sát tại Nam Định, 8 người thiệt mạng’
-
Nam Định quê tôi
-
Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định
-
Tạm giữ nữ giúp việc mở két sắt lấy 100 triệu đồng
-
Trận địa bên sông Đào
-
Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
-
Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Kỷ Hợi(Nam Định): Cán bộ “ném tiền, cướp lộc” sẽ bị phê bình
-
Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
-
Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
-
Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
-
Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
