Chưa đầy 4 tháng đã có tới 3 bệnh nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Mới đây, BV Đa khoa Nam Định đã chính thức lên tiếng về sự việc…
Như đã phản ánh về những ca tử vong bất thường liên tiếp xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Nam Định, ngày 16/11, PV đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Nam Định.
Theo ông Hòa: “Sau khi các sự việc xảy ra, BV đã thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, xác định nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân đồng thời, để làm rõ thắc mắc của báo chí, BV đã ra thông cáo báo chí. Đây là văn bản chính thống của BV để lên tiếng về sự việc vừa qua”.
Để thông tin chính thức về sự việc đang được dư luận quan tâm, BV đã ra thông cáo nhằm trấn an dư luận.
Cụ thể, BV Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: Đối với bệnh nhân Nguyễn Thị T. được chẩn đoán viêm amidan mãn tính quá phát, được duyệt mổ. Chị T. được phẫu thuật bằng dao điện gây mê nội khí quản, tuy nhiên sau đó suy hô hấp, suy tuần hoàn và được tiến hành cấp cứu. BV đã xác định: nguyên nhân tử vong của chị T. do sốc thuốc phản vệ chứ không phải do cắt nhầm vào mạch máu. BV cũng cho biết, các quy trình chuyên môn được thực hiện nghiêm túc.
Nhưng theo anh T. (con trai nạn nhân) ch biết, khi lo hậu sự xong, anh có đến bệnh viện để hỏi nguyên nhân thì bác sĩ trả lời do nạn nhân bị xơ gan gặp vi khuẩn dựa vào nền xơ gan, nó phát triển mạnh nên gây ra cái chết.
Đáng nói, bệnh nhân N. tử vong nhưng sau đó khoảng 40 phút, người nhà mới được thông báo. Lý do tại sao thì trong thông cáo không hề đề cập tới.
Riêng với bệnh nhân Đặng Xuân L., trong thông cáo báo chí của BV xác định đây là bệnh nhân già yếu, xuất huyết tiêu hóa nặng, ổ loét sâu rộng và có nhiều bệnh mãn tính kèm theo. Bệnh nhân đã được tiếp nhận điều trị, truyền máu và chỉ định nội soi đại trực tràng hợp lý, khi có diễn biến nặng đã chuyển lên BV tuyến trên kịp thời.
Tuy nhiên, như trước đó đã phản ánh, ông L. bị thủng đại tràng trong quá trình tiến hành nội soi. Thế nhưng, có phải do vô tình hay cố ý mà trong thông cáo hoàn toàn không hề nhắc đến việc này.
Dương Nhung – NGuoiduatin.vn
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Nam Trực: Thảm cảnh của 3 đứa trẻ khi mẹ nằm một chỗ lại bị ung thư vú
- Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
- Chị cô dâu trong đám cưới ‘khủng’ 100 cây vàng ở Nam Định từng rước dâu bằng máy bay
- Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
- Con mong lắm được trở về Nam Định! Nơi ấm lòng những kỷ niệm quê hương
- Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
- Cha mẹ lơ là, bé trai 2 tuổi bị kéo cắm ngập vào tai
- 3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
- Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
- Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
- Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
- Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Khắc phục sai phạm ở Bệnh viện Nhi Nam Định
- Nam Định: Dân mạng ồ ạt cảm thông em gái mua hoa Tết
- Bảo tàng Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề …
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Bé gái 8 tuổi ngủ ngon lành trên vỉa hè trong đêm lạnh và sự thật ai cũng rơi nước mắt
- Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
- CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
- Độc đáo nghi lễ rước đuốc trong lễ hội Phủ Dầy