Nghe tiếng tri hô, kêu la thất thanh phát ra từ nhà ông Th., nhiều người chạy tới thì thấy Đỗ Đức Mạnh Hùng (con trai ông bà Th.) trèo tường rào nhảy ra khỏi nhà, trên tay cầm 2 con dao bầu dính đầy máu.
Vụ án mạng xảy ra gần 11h ngày 11/9, tại nhà số 3, phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Đức Th. (SN 1944) và bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1953, ngụ địa chỉ trên).
Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, thời điểm trên, nghe tiếng tri hô, kêu la thất thanh phát ra từ nhà ông Th. và bà Đ. nhiều người chạy tới thì thấy Đỗ Đức Mạnh Hùng (SN 1989, con trai ông bà Thắng) trèo tường rào nhảy ra khỏi nhà, trên tay cầm 2 con dao bầu dính đầy máu.
Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã gọi điện báo công an.
Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến vào nhà đối tượng, do gọi cửa không được nên công an đã phá cửa vào trong thì phát hiện ông Th. nằm chết trên giường, bà Đ. nằm cạnh cửa ra vào.
Qua kiểm tra, phát hiện vợ chồng ông Th. và bà Đ. bị hàng chục vết chém trên cơ thể.
Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Thanh Niên, khi xảy ra sự việc, vợ và con nhỏ của Đỗ Đức Mạnh Hùng đang ở nhà mẹ đẻ nên may mắn thoát nạn.
Sau khi vụ án xảy ra, vợ Hùng nghe tin đã quay về nhà. Theo lời kể của chị với hàng xóm thì 2 vợ chồng đã có mâu thuẫn, cãi cọ từ vài ngày trước, bị Hùng đánh, đuổi nên chị tạm đưa con về nhà ngoại. Lúc 9 giờ tối qua, 11/9, chị đưa con về nhà chồng và định ở lại. Tuy nhiên, sau đó Đỗ Đức Mạnh Hùng tiếp tục đuổi chị đi nên may mắn thoát nạn.
Cũng theo nguồn thông tin trên báo này, ngay trong đêm, công an Nam Định đã tạm giữ Hùng và trưng cầu giám định pháp y thi thể vợ chồng ông Th. và bà Đ. để điều tra về vụ việc.
Về nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hùng sử dụng ma túy đá, bị ảo giác, mất kiểm soát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Trí thức trẻ, lãnh đạo Công an TP Nam Định cho biết: “Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 11/9 tại đường Nguyễn Bính, TP. Nam Định. Hiện tại, chúng tôi đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc”.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.
- Nam Định: Người lưu giữ ký ức chiến tranh
- Hải Hậu: Xót xa cảnh bé gái bị chứng bệnh loạn sản xương đòn sọ hiếm gặp
- Những học sinh, sinh viên 9x đam mê sáng tạo, đã tự mày mò chế tạo ra những sản phẩm giá rẻ, có tính ứng dụng cao.
- Kỳ Duyên sang sửa chuẩn bị cho anh trai cưới vợ
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- Chủ tiệm salon hớt tóc miễn phí cho người nghèo
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
-
Sát hại “máy bay” rồi nhét xuống cống thoát nước
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
-
Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
-
Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
-
Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
-
Hành trình đến với lòng dân
-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Củ chuối, những món ngon
-
Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Noel xứ đạo Bùi Chu
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Bệnh nhân chết bất thường khi cắt a-mi-đan: Vì sao phải hỗ trợ kinh phí mai táng?