Nam Định: Bắt đối tượng cầm dao đe dọa phụ nữ giữa cánh đồng

Nam Định: Bắt đối tượng cầm dao đe dọa phụ nữ giữa cánh đồng

Một người phụ nữ trong khi đang làm đồng thuộc xóm 20, xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tới dùng dao đe dọa bắt nằm xuống đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 25/7, bà Vũ Thị T. (SN 1960, trú tại xóm 20, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm việc trên đồng thì xuất hiện một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi đi xe máy tới, dựng xe trên cống ruộng gần đó.

Lúc này, bà T. nghĩ là người đi làm đồng nên cũng không để ý. Khi bà T. lên bờ để đi về, đi ngang qua người đàn ông thì bất ngờ bị giữ chặt tay. Hoảng sợ, theo phản xạ, bà T. nhảy xuống ruộng để bỏ chạy. Người đàn ông này đuổi theo và túm cổ áo bà T. lôi lên bờ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà T. kể: “Thời điểm đó, khi túm cổ áo của tôi, hắn ta nói: “Mày lên đây”. Do sợ hãi nên tôi theo hắn lên bờ. Tại đây, hắn rút con dao bầu nhỏ ra rồi nói: “Mày mà tri hô lên thì tao đâm chết mày và hôm nay là ngày giỗ của mày”. Sau đó hắn dùng dao rạch nhẹ vào bụng tôi một vết dài gần 20cm”.

“Tôi đã lấy can đảm để mắng lại hắn: “Tao động chạm gì đến mày, tại sao mày lại ra đây uy hiếp tao”. Trong lúc đang mắng chửi thì tôi chộp lấy con dao và giằng co với hắn. Khi tôi lùi về cống được mấy bước, hắn bảo tôi rằng: “Mày nằm xuống đây”. Tôi quay lại đằng sau thì thấy bà Lụa hàng xóm cách nhà tôi mấy nhà. Tôi tri hô lên rằng: “Lụa ơi, cứu tao với, cướp, cướp, Lụa ơi” rồi tôi lặp đi lặp lại câu đó đến khi hắn thả tôi ra”, bà T. nhớ lại.

Theo lời bà T., trong khi giằng co, bà T. bị dao cứa vào tay khiến bà bị chảy máu rất nhiều. Người đàn ông này còn cầm dao đuổi theo bà Lụa để đe dọa rằng: “Mày mà tri hô lên tao đâm chết mày”.

Quá sợ hãi, bà Lụa đã quay xe bỏ chạy để hô hoán mọi người tới cứu giúp. Thấy thế, người đàn ông đã lấy xe máy bỏ chạy. Bà T. sau đó được đưa đi cấp cứu và khâu 17 mũi.

Sự việc sau đó đã được gia đình bà T. trình báo cơ quan Công an xã Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định).

Cũng trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Phạm Thị H. (SN 1986, trú tại Phú Diễn, Hà Nội – con gái ruột bà T.) cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi cũng đã ra phía khu vực Quốc lộ 21 nhờ người dân ở đây trích xuất camera và cũng đã ghi lại được hình ảnh người đàn ông lấm lem, đi xe máy, đeo khẩu trang di chuyển qua đây. Hiện USB của tôi đã giao cho công an huyện để điều tra”.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một vị lãnh đạo Công an xã Hải Hưng xác nhận trên địa bàn có sự việc trên và cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho đội Hình sự Công an huyện Hải Hậu thụ lý để điều tra theo thẩm quyền”.

Theo nguồn tin từ phía gia đình nạn nhân, Công an huyện Hải Hậu đã bắt được hung thủ gây án, đối tượng là người ở xã Hải Tây (Hải Hậu, Nam Định). Gia đình nhà nghi phạm cũng đã tới nhà bà T. để xin lỗi mong được bỏ qua.

Vụ việc đang được Công an huyện Hải Hậu tiến hành điều tra, làm rõ.

Công Đức
(người đưa tin)


TOP