Phạm Thị Ngoan đã khôn khéo lôi kéo cả mẹ đẻ và chị gái vào đường dây ma túy do mình cầm đầu. Chính thủ đoạn khép kín, “phân vai” cho từng thành viên trong gia đình đã tạo nên một vỏ bọc vô hình, cực kỳ kín kẽ, bí mật.
Mất thời gian dài một mình âm thầm theo dõi di biến động của hang ổ tội phạm, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung (khi ấy là Đội phó đội 2) cùng các cộng sự đã phát hiện những mắt xích vô cùng quan trọng.
Phạm Thị Ngoan đã khôn khéo lôi kéo cả mẹ đẻ và chị gái vào đường dây ma túy do mình cầm đầu. Chính thủ đoạn khép kín, “phân vai” cho từng thành viên trong gia đình đã tạo nên một vỏ bọc vô hình, cực kỳ kín kẽ, bí mật.
Để che mắt công an, Ngoan đã thuê nhiều người dân tộc vận chuyển ma túy đi đường rừng, xuyên từ Mộc Châu (Sơn La) ra đường mòn Hồ Chí Minh chứ không ngang nhiên tuồn hàng qua quốc lộ.
Thời điểm chín muồi “cất vó” đã điểm song cái khó của chuyên án ở chỗ, tuy là bà “trùm” nhưng Ngoan không bao giờ tập kết ‘tang vật” tại nhà.

-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Kiến nghị xử phạt nhóm ‘Rao vặt Nam Định’ vì đăng tin sai sự thật
-
Chè thái, quà vặt Nam Định
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Nam Định hướng đến Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2017
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Nam Định: Phát hiện người đàn ông tử vong trên đường chưa rõ nguyên nhân
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch
-
Nam Định: Phụ huynh chụp được ảnh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào người ở trường mẫu giáo
-
Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke khiến 2 người thương vong
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
