Trước thông tin về diễn biến đại dịch Covid-19 được xem trên Tivi, đặc biệt là các con, các cháu cho biết hằng ngày, khiến lòng mẹ liệt sĩ Phạm Thị Mong (96 tuổi, ở Thôn 1, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) không yên.

Mẹ liệt sĩ Phạm Thị Mong. (Ảnh: Duy Minh).
Và mẹ đã không ngần ngại dốc hết tiền tiết kiệm, tích cóp để nhờ con, cháu mua 200 bộ trang phục phòng hộ và một số khẩu trang (trị giá khoảng 50 triệu đồng) để ủng hộ cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Mẹ Phạm Thị Mong sinh được 10 người con, con trai cả là Trịnh Văn The đã hi sinh năm 1969. Năm 1997, chồng mất, mẹ vẫn luôn sống tích cực, là tấm gương sáng để con, cháu noi theo.
Anh Trịnh Duy Xuân, con trai thứ hai của mẹ cho biết: “Tuy tuổi cao sức yếu nhưng mẹ tôi rất minh mẫn. Trước khi quyết định mua hiện vật tặng các y bác sĩ, mẹ có trao đổi với chúng tôi. Cả nhà ai cũng vui và đồng tình với mẹ. Mẹ tôi bảo, ơn Đảng, ơn Chính phủ đã đãi ngộ mẹ cả về tinh thần và vật chất; các con, các cháu đều trưởng thành rồi nên mẹ muốn dùng những đồng tiền trợ cấp liệt sĩ đã dành dụm nhiều năm để đóng góp một chút vật chất cùng với Đảng và Nhà nước đẩy lùi đại dịch lần này”.

Gia đình mẹ liệt sĩ Phạm Thị Mong trao 200 bộ trang phục bảo bộ y tế cho Trung tâm Y tế huyện Ý Yên. (Ảnh: Ý Yên).
Ngày 4-4, gia đình đã thay mặt mẹ trao 200 bộ trang phục phòng hộ và một số khẩu trang cho nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên. Hành động của mẹ Phạm Thị Mong cũng như hành động ủng hộ, quyên góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong thời gian qua thật có ý nghĩa, góp phần không nhỏ vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 của cả đất nước.
- Gặp lại bé trai có cân nặng “khổng lồ” ngay lúc lọt lòng ở Nam Định
- Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
- Hotgirl Nam Định: Tôi chưa dám yêu ai, bởi không biết họ mến mình vì điều gì
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Nhớ chợ Rồng xưa
- Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
- Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm

-
Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
-
Chủ cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá cung cấp thông tin bất ngờ
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Cô gái Ý Yên, Nam Định bị bắt khi rao bán 138kg pháo ở cổng chợ
-
Nam Định: Thị trường đồ chơi Trung thu vẫn còn nhiều bất ổn
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
-
Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
Hồ Truyền Thống – Công Viên Tức Mặc Nam Định
-
Nam Định: Rác thải bủa vây “xã nông thôn mới”
