Mời em về với quê anh Nam Định Thiên Trường

Mời em về với quê anh Nam Định Thiên Trường

Mời em về với quê anh
Mùa thu lúa vẫy nắng hanh thả diều
Đò Quan bến vắng thân yêu
Cồn Lu,Cồn Ngạn đẹp chiều mây bay

Về chơi một chuyến cho say
Thành Nam hiếu khách để dày túi thơ
Hồ Vị xuyên sớm sương mờ
Tú Xương tặng vợ bài thơ ân tình

Mỹ Tân hoa nở lung linh
Vào đầu năm lễ tâm linh Đền trần
La Xuyên làng mộc cách tân
Chợ Viềng đi với bạn hiền cầu may

Ghé thăm dù chỉ một ngày
Máy may, thoi dệt tơ dày tháng năm
Lụa là, vải sợi thắm đằm
Níu chân lữ khách trăm năm nơi này

Quê anh đất học bấy nay
Tuy nghèo nhưng vẫn đắm say tình người
Chiếu chèo anh trải giữa trời
Xuân về thắm quyện nụ cười mến thương

Dù cho xa cách cung đường
Mời em ghé phủ Thiên trường quê anh!
”Thơ Tintucnamdinh.vn – ST”
1


TOP