Những gánh hàng hoa đặc biệt ở đất Thành Nam

Những gánh hàng hoa đặc biệt ở đất Thành Nam

Ở Nam Định, không nhất thiết phải lễ Tết, ngày thường người dân vẫn thường xuyên chơi hoa, bởi vậy mà những gánh hàng hoa luôn xuất hiện ở mọi con đường góc phố.

Những cánh đồng hoa rực rỡ của thôn Phù Long xã Nam Phong huyện Nam Trực là vựa hoa cung cấp chính cho thành phố Nam Định và các vùng lân cận.

Những cánh đồng hoa rực rỡ của thôn Phù Long xã Nam Phong huyện Nam Trực là vựa hoa cung cấp chính cho thành phố Nam Định và các vùng lân cận.

Xã Nam Phong chỉ cách trung tâm thành phố con sông Đào. Hoa được các chị em gánh gồng lên đò đi bán vào mỗi buổi sáng sớm.

Xã Nam Phong chỉ cách trung tâm thành phố con sông Đào. Hoa được các chị em gánh gồng lên đò đi bán vào mỗi buổi sáng sớm.

Từ làng hoa ra thành phố có một cây cầu nhưng các bà, các cô chọn đi đò cho nhanh.

Từ làng hoa ra thành phố có một cây cầu nhưng các bà, các cô chọn đi đò cho nhanh.

Con đò chở đầy hoa trong sương sớm ngỡ tưởng chỉ còn lại trong thơ ca.

Con đò chở đầy hoa trong sương sớm ngỡ tưởng chỉ còn lại trong thơ ca.

Người dân nơi đây lúc nào cũng hối hả với những công việc quen thuộc như tỉa cành, tuốt lá, cắt hoa, cho đến bán hoa.

Người dân nơi đây lúc nào cũng hối hả với những công việc quen thuộc như tỉa cành, tuốt lá, cắt hoa, cho đến bán hoa.

Các bà các cô đi bán theo tốp cho có bạn.

Các bà các cô đi bán theo tốp cho có bạn.

Hoặc đơn lẻ, nhưng ai cũng có khách quen riêng của mình.

Hoặc đơn lẻ, nhưng ai cũng có khách quen riêng của mình.

"Mỗi khi có dịp ghé Nam Định tôi cũng có nán lại để chọn cho mình những bó hoa đồng nội, loại này không còn nhiều tại Hà Nội“ chị Hoài ở quận Ba Đình chia sẻ.

“Mỗi khi có dịp ghé Nam Định tôi cũng có nán lại để chọn cho mình những bó hoa đồng nội, loại này không còn nhiều tại Hà Nội“ chị Hoài ở quận Ba Đình chia sẻ.

Ở thành Nam hầu như nhà nào cũng cắm hoa, cho dù ngày thường hay lễ Tết

Ở thành Nam hầu như nhà nào cũng cắm hoa, cho dù ngày thường hay lễ Tết

Và dễ dàng bắt gặp cảnh những người đàn ông chọn mua hoa.

Và dễ dàng bắt gặp cảnh những người đàn ông chọn mua hoa.

Vào dịp ngày rằm mồng một thì không thể thiếu những gói hoa cúng.

Vào dịp ngày rằm mồng một thì không thể thiếu những gói hoa cúng.

Những bông hoa màu sắc khác nhau nhưng phải là hoa ngát (có hương thơm) như huệ, hồng, quế, ngọc lan, hoàng lan, móng rồng, ngâu, sói, thiên lý mẫu đơn, vạn thọ...tùy theo mùa gói trong những tàu lá dong, lá chuối xanh mướt bởi cọng rơm vàng.

Những bông hoa màu sắc khác nhau nhưng phải là hoa ngát (có hương thơm) như huệ, hồng, quế, ngọc lan, hoàng lan, móng rồng, ngâu, sói, thiên lý mẫu đơn, vạn thọ…tùy theo mùa gói trong những tàu lá dong, lá chuối xanh mướt bởi cọng rơm vàng.

Một người đi chợ tranh thủ tạt vào mua gói mang về.

Một người đi chợ tranh thủ tạt vào mua gói mang về.

Bà Nguyễn Thị Liễu tâm sự: “Tôi về làm dâu Phù Long đã 30 năm và cũng là 30 năm rong ruổi với gánh hoa khắp các ngõ ngách thành phố Nam Định. Tôi có thể thuộc lòng từng khách thích hoa gì, khi nào cần thay hoa"...

Bà Nguyễn Thị Liễu tâm sự: “Tôi về làm dâu Phù Long đã 30 năm và cũng là 30 năm rong ruổi với gánh hoa khắp các ngõ ngách thành phố Nam Định. Tôi có thể thuộc lòng từng khách thích hoa gì, khi nào cần thay hoa”…

Và các bà, các chị ngày thường rong ruổi bán đến 11h, riêng ngày rằm, mùng 1 hay Tết thì bán cả buổi tối.

Và các bà, các chị ngày thường rong ruổi bán đến 11h, riêng ngày rằm, mùng 1 hay Tết thì bán cả buổi tối.

"Cứ gần hết lại điện cho chồng hoặc con chuyển hoa ra bán tiếp. Chỉ thế này thôi mà nuôi sống cả gia đình và 3 đứa con ăn học nên người đấy chú ạ", bà bán hoa nói.

“Cứ gần hết lại điện cho chồng hoặc con chuyển hoa ra bán tiếp. Chỉ thế này thôi mà nuôi sống cả gia đình và 3 đứa con ăn học nên người đấy chú ạ”, bà bán hoa nói.

Chí Toàn – New-zing


TOP