“Ngày khai giảng của năm đầu tiên bước vào đại học, em đứng nép bên cửa lớp để nhìn đám bạn của mình mặc áo dài thướt tha cùng khuôn mặt xinh đẹp, mịn màng. Còn em chẳng dám tháo khẩu trang ra, chỉ lặng lẽ ngồi góc lớp vì sợ bị giễu cợt, nhìn ngó bằng ánh mắt kì thị. Em đã nghĩ, chỉ khi nào hết mụn, cuộc sống của em mới thay đổi được” – Đây là lời tâm sự của Lưu Thanh Ngoan, một nữ sinh với gương mặt “khác lạ” chỉ sau 2 tháng hè.
Quá khứ 7 năm bị gán biệt danh “Ngoan mụn”
Lần theo con ngõ nhỏ vào xóm 3, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định, không khó để chúng tôi tìm được nhà Lưu Thanh Ngoan. Một nếp nhà nhỏ giản dị bốn bên là những hàng cau cao, xanh mướt mắt. Theo người dân nơi đây, Ngoan từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi và ngoan ngoãn. Ông Lưu Văn Thủy và bà Trần Thị Nhuần chỉ làm ruộng và buôn bán tạp hóa nhỏ đơn thuần, gia đình cũng không thuộc diện có điều kiện. “Ở đây người ta toàn gọi nó là “Ngoan mụn” thôi vì từ lúc mới lớn mặt con bé đã chằng chịt mụn rồi” – Ông Nguyễn Văn Hải, xóm 2 xã Trực Đại cho biết.
Ngoan mang vài chiếc ghế gỗ đặt dưới bóng cau để tiếp chuyện chúng tôi. Cô bé với dáng người dong dỏng, nước da trắng hồng, cầm tập ảnh cất gọn trong một chiếc hộp đưa cho tôi xem: “Đây là một vài bức ảnh ít ỏi em “bị” chụp hồi học cấp 3 đấy. Hồi đó bạn bè gán cho em biệt danh là Ngoan mụn. Cũng biết các bạn chỉ là đùa vui thôi nhưng nhiều lúc em tủi thân lắm. Có khi cả tuần trời chẳng dám soi gương vì hễ nhìn thấy khuôn mặt mình lại thấy sợ”.
Ngoan kể bắt đầu bị mụn từ đầu năm 2009, ban đầu chỉ xuất hiện vài đốm mụn nhỏ li ti nên chỉ nghĩ đơn thuần là mụn tuổi dậy thì, sau rồi sẽ hết. Nhưng đến năm 2010, mụn càng ngày càng nhiều, thậm chí có giai đoạn Ngoan bị cả mụn đỏ, mụn mủ khắp mặt khiến cả gia đình lo sợ.
Bà Trần Thị Nhuần kể về quãng thời gian hai mẹ con sáng Hà Nội, chiều Nam Định, ròng rã mấy tháng trời trị bệnh: “Cuối năm 2010 tôi phải đưa con lên Viện Da liễu TW để thăm khám vì thấy tình trạng da mặt của con ngày càng tệ. Cũng điều trị tại viện vài tháng trời nhưng thấy tình hình không tiến triển, hai mẹ con lại về nhà và chỉ bôi nghệ tươi thông thường”.
Bà Nhuần cũng cho biết, kể từ khi da mặt bị mụn nặng hơn, Ngoan sống khép mình hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, lúc nào cũng đeo khẩu trang khư khư.

Cuộc sống của Ngoan đã tràn ngập niềm vui trở lại cùng Decumar
Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt “khác lạ”
Ngoan kể, từ khi bị mụn đã uống đủ thuốc Đông, Tây y, bôi kem trị mụn, đắp mặt nạ…nhưng không khỏi. Năm 2015 Ngoan đỗ ĐH Dược Hà Nội trong niềm vui và tự hào của gia đình, nhưng ngày khai giảng Ngoan đã trốn trong lớp vì khuôn mặt sưng tấy và nhiều mụn. “Em rất hồi hộp, mong chờ ngày khai giảng. Thậm chí đã chuẩn bị áo dài từ trước đó một tháng. Thế nhưng khuôn mặt em ngày hôm đó rất tệ, sân trường quá đông, em sợ những ánh mắt nhìn mình, em thấy tự ti về bản thân và không đủ dũng cảm bước ra khỏi lớp”. Nhiều ngày sau đó Ngoan thường đeo khẩu trang trong lớp học cho đến khi bạn bè, thầy cô động viên cả tháng trời mới thôi.
Học dược, có thêm kiến thức về ngành, Ngoan dành nhiều thời gian để đọc và tham khảo tài liệu về các phương pháp trị mụn an toàn, triệt để, nhất là từ nghệ vì sau khi điều trị không khỏi, Ngoan chỉ dùng nghệ để bôi mỗi ngày để không hại da.
“Em có đọc các tài liệu nghiên cứu trên mạng về công dụng của các thảo dược tự nhiên như nghệ, vitamin E, hành tây đỏ, lô hội…, sau đó tìm ra sản phẩm Decumar dành riêng cho da mụn tuổi dậy thì nên em đã hào hứng mua về dùng thử. Chị xem ảnh và da mặt em hiện tại này, có khác không? Em mới dùng Decumar được 2 tháng đó”.
Ngoan chỉ lên phần da mặt đã mịn dần chỉ còn một hai nốt mụn nhỏ và chìa tấm ảnh với khuôn mặt quá khứ cho tôi xem rồi cười, trong khi tôi vẫn còn đang nghi hoặc: “Đến trường chẳng ai nhận ra em. Mấy nay bạn bè rồi người dân khu xóm cứ kháo nhau là nghỉ hè em tranh thủ đi thẩm mỹ da mặt, em với mẹ chỉ cười thôi. Chị xem, gia đình em cũng chẳng có điều kiện, tiền đâu mà đi thẩm mỹ ạ, chỉ dùng Decumar thôi đấy. Bôi độ vài ngày thì các nốt mụn đỏ se hết đầu, một tháng thì thấy mụn giảm hẳn, hết cả vết thâm luôn. Thế là mẹ em cứ mua cả 5, 10 tuýp một cho em dùng dần”.
Bà Trần Thị Nhuần cũng vui vẻ cho biết: “Thấy da mặt con phục hồi, tôi mừng lắm. Nó bắt đầu hay soi gương, làm điệu, có thêm các bạn mới và tự tin tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường chứ không còn rụt rè như trước nữa”.
Decumar với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên: nano curcumin, tinh chất hành tây đỏ, tinh chất Lô hội và Vitamin E là sự lựa chọn hoàn hảo, chăm sóc làn da nhạy cảm của lứa tuổi dậy thì, giúp giảm nhanh kích thước mụn, ngăn ngừa và làm mờ nhanh vết thâm sẹo do mụn để lại trên da, tái tạo da và làm sáng da nhanh chóng.
Theo Khám Phá
- Hè về, du lịch biển Quất Lâm
- Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
- Cô dâu Nam Định: Sau đám cưới, bạn bè mới biết là tiểu thư nhà giàu
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Về Nam Định ăn gỏi cá…
- Nam Trực: Thảm cảnh của 3 đứa trẻ khi mẹ nằm một chỗ lại bị ung thư vú
- Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Cuộc sống làng biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
-
Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
-
Công tác giáo dục thể chất ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
-
Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
-
Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Đặc sắc 2 di tích từ đường dòng họ ở Giao Thủy
-
Triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy ở Nam Định
-
Khám phá xứ sở kèn đồng Nam Định
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
68 người chết trong mưa lũ, 34 người còn mất tích
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Vụ nhân viên quán karaoke bị đâm tử vong ở Nam Định: Gia cảnh nạn nhân éo le, còn nuôi mẹ già, con nhỏ