Ô tô đâm tử vong 4 người đi bộ qua đường: Người đàn ông đau đớn tột cùng khi mất đi cả vợ sắp cưới, 2 con trai và em vợ trong 1 đêm

Ô tô đâm tử vong 4 người đi bộ qua đường: Người đàn ông đau đớn tột cùng khi mất đi cả vợ sắp cưới, 2 con trai và em vợ trong 1 đêm

Chiếc xe ô tô chạy tốc độ nhanh đâm trúng người vợ sắp cưới cùng hai con nhỏ và người em vợ của anh Tùng khiến cả 4 người tử vong. Nỗi đau như tăng thêm gấp bội khi ngày xảy ra vụ việc cũng là ngày sinh nhật của người con trai thứ 2 của anh, anh với người vợ sắp cưới chưa kịp chụp ảnh cưới.

Vụ việc cùng nhau đi bộ qua đường, 4 người bị xe ô tô đâm tử vong tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi đột ngột của những người gặp nạn. Càng đau xót hơn khi 4 người này lại là người trong một nhà, trong đó có 3 mẹ con.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Thắng

Ngày 25/12 sau gần 3 ngày xảy ra, chúng tôi tìm về nhà riêng của các nạn nhân tại tổ 36 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu rõ vụ việc trên.

Thời điểm chúng tôi đến, nhiều hàng xóm, bạn bè cũng như người thân đang có mặt tại nhà chia sẻ nỗi buồn với gia đình nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Thắng

Ngồi thất thần một góc nhà, tiếng thở dài kèm ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi, đau đớn khiến ai nhìn vào anh Phạm Thanh Tùng (SN 1988) – người chồng của chị Ngọc và là bố đẻ của 2 cháu Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017).

Nỗi đau quá lớn, nỗi thương vợ con khiến anh Tùng cứ nhìn chăm chú vào bàn thờ nơi đặt di ảnh của ba mẹ con chị Ngọc.

Anh Tùng người mất đi vợ và hai người con trai sau vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Thắng.

Người anh Trai của anh Tùng ngồi kế bên cho chúng tôi biết, sau sự việc xảy ra lãnh đạo, tổ chức ở địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Bên cạnh đó, gia đình tài xế gây tai nạn cũng đã đến thăm gặp, chia sẻ nỗi đau.

“Đây là nỗi đau quá lớn đối với gia đình tôi, không thể ngờ chỉ mới đây mà giờ 2 đứa cháu cùng người em dâu đã ra đi mãi mãi. Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, chúng tôi mong cơ quan chức năng làm đúng theo những gì pháp luật đã quy định”, anh trai của anh Tùng chia sẻ.

Nén nỗi đau vào lòng, anh Tùng cho biết, cháu Việt Anh là con của anh và người vợ trước, sau khi li hôn người vợ đầu anh ý định chuẩn bị kết hôn với chị Ngọc.

Thường ngày cháu Việt Anh sống ở nhà với ông bà ở thành phố Thái Nguyên, còn vợ chồng anh cùng cháu Minh Anh thuê nhà để kinh doanh dưới thị xã Phổ Yên.

Di ảnh của 3 mẹ con chị Ngọc khiến nhiều người xót xa. Ảnh Ngọc Thắng

Hôm xảy ra vụ việc là ngày cuối tuần, anh đã đón cháu Việt Anh xuống nhà chơi. Đến buổi tối cùng ngày, người hàng xóm đối diện nhà anh gọi điện bảo vợ chồng anh cho hai cháu sang nhà uống trà sữa với mấy đứa con của họ.

“Sau khi hàng xóm rủ, tôi ở trong nhà còn vợ và hai người con trai của tôi nắm tay nhau sang bên đó để chơi. Lúc ra đến trước cửa nhà vợ tôi rủ thêm em gái đang là sinh viên năm 3 sang bên đó.

Khi cả 4 người vừa đi, tôi ở trong nhà bỗng nghe tiếng động mạnh trước cửa nhà, linh tính có chuyện chẳng lành tôi mở cửa chạy ra thì thấy một chiếc xe ô tô đang đậu giữa đường, nhìn kỹ hơn thì tôi thấy đôi dép của con trai. Lúc này tôi mới biết là vợ con tôi gặp nạn”, anh Tùng chia sẻ.

Chỉ sau một đêm anh Tùng đã mất đi 4 người thân trong gia đình. Ảnh Ngọc Thắng

Ngay sau đó, anh Tùng cùng với người dân đã nhanh chóng tìm kiếm những người gặp nạn rồi khẩn trương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, vợ và người con trai đầu của anh Tùng đã tử vong tại chỗ, em vợ và người con trai thứ 2 tử vong tại bệnh viện.

Nghe tin cả 4 người thân của mình ra đi mãi mãi, anh Tùng như chết lặng, nỗi đau đớn tột cùng khiến anh gục ngã.

Đôi mắt rơm rớm nước mắt, anh Tùng lục lại những bức ảnh, những đoạn video quay lại hình ảnh vợ và hai con. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đau lòng.

“Ngày con trai thứ 2 của tôi gặp nạn cũng là ngày sinh nhật của cháu, bình thường cháu ngoan lắm, lại kháu khỉnh nữa. Con trai đầu của tôi chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật tròn 3 tuổi, vậy mà tai họa ập đến.

Trước khi vụ việc đau lòng này xảy ra, tôi và vợ mới chuẩn bị đi chụp ảnh cưới để tuần tới làm đám cưới. Nhưng giờ tất cả đã không thể trở thành hiện thực, nỗi đau này tôi làm sao chịu đựng nổi”, anh Tùng nói trong nước mắt.

NGỌC THẮNG, THEO THỜI ĐẠI


TOP