Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyệt mong được bị hại tha thứ và cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyệt bật khóc nói lời xin lỗi
Sau nửa ngày tranh tụng, TAND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong) 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Cùng tội danh nêu trên các bị cáo Phạm Thanh Tùng (33 tuổi) bị tuyên 2 năm tù, Trần Như Tiến (21 tuổi) lĩnh 6 tháng tù, Vũ Duy Tùng (31 tuổi) 6 tháng tù và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi) 1 năm tù.
Quá trình luận tội, đại diện VKSND thành phố Thái Bình cho hay, do lo sợ các đơn tố giác của bị hại Vũ Văn Pho sẽ làm ảnh hưởng đến đường “quan lộ” của chồng nên Hoàng Thị Ánh Nguyệt đã thuê nhóm bị cáo đánh anh Pho để dằn mặt.
Còn nhóm bị cáo được Nguyệt thuê đang ở độ tuổi lao động, nhưng không chịu làm ăn mà nhận lời, nhận tiền để đánh anh Pho.

Nhóm bị cáo tại tòa
Xét tình tiết tăng nặng, VKSND thành phố Thái Bình thấy có bị cáo Nguyễn Quang Bình đã có tiền án tiền sự, mới bị Toà án ở tỉnh Nam Định xử phạt chưa được xóa án tích. Bị cáo Nguyệt cũng phải chịu một tình tiết tăng nặng cùng Bình vì là chủ mưu gây ra vụ việc.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như xét xử tại tòa hôm nay, đại diện VKSND thành phố Thái Bình thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo.
Riêng Nguyệt sau vụ việc đã chủ động đến gia đình bị hại xin lỗi, thỏa thuận bồi thường, ngay tại tòa, cô ta cũng chủ động xin đứng ra bồi thường thay cho các bị cáo khác nên VKS đề nghị HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bị hại Vũ Văn Pho
Về phía bị hại Vũ Văn Pho chấp nhận bản cáo trạng nhưng không đồng ý vì thiếu một số tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, sau lời xin lỗi và khóc nức nở của bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, anh Pho lại chấp nhận lời xin lỗi.
Anh đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên án treo cho Nguyệt và các bị cáo, riêng Bình do có án tích nhiều nên anh không thể đề nghị giảm nhẹ thêm.

Nhóm bị cáo đều thành khẩn khai báo
“Các bị cáo cũng là một công dân như tôi, sau vụ việc tôi cũng mong tất cả mọi người thay đổi suy nghĩ lại cho hành vi của mình… tôi mong các bị cáo sẽ chấp hành tốt hình phạt để sớm trở về cộng đồng, làm người lương thiện”, anh Pho nói.
Khi được nói sau cùng, Nguyệt tiếp tục nói lời xin lỗi mong bị hại bỏ qua và mong HĐXX xem xét tuyên bản án nhẹ nhàng.
Sau nghị án, HĐXX thấy, do Nguyệt thấy sợ ảnh hưởng đến đường công danh của chồng nên đã chủ động tìm thuê người đánh anh Pho, các bị cáo khác đồng ý nhận tiền để làm theo ý kiến Nguyệt. Hành vi của các bị cáo đã gây bức xúc dư luận, nguy hiểm cho xã hội.
Xét nhân thân, HĐXX nhận thấy Nguyệt và các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, cảm thấy ăn năn, hối lỗi nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Bình từng có tiền án, chưa được xóa án tích phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
- Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
- Kỹ sư nghiên cứu mỹ phẩm tìm bạn gái ở Hà Nội hoặc Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trở thành đại biểu Tài năng trẻ Việt Nam
- Cười ngất với bí kíp chụp ảnh thẻ của học sinh Nam Định
- Nam sinh chạy Grab được tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu vì hành động đẹp
- “8 ngày tri ân” giảm giá tour tết tại Du lịch Việt.
- Trực Ninh: Nét độc đáo của cây cầu Mái Lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam

-
Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Tướng Hoàng Kiền: “Tôi đã tìm ra 2 tài khoản facebook đăng tin bịa đặt về biệt phủ và sẽ khởi kiện”
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành Nam
-
Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu
-
Lễ hội truyền thống đền Trần năm 2017
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
-
Bão số 1 càn quét: Thổi bay hàng ngàn tỷ, 2 người chết
-
Nam Định: côn đồ mang dao phóng lợn vào tận nhà dân truy sát dã man
