Cứ vào mồng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm, nhân dân tại xã Yên Đồng lại mở hội cổ truyền ruớc Long kiệu của Đức Mẫu Liễu Hạnh Đệ Nhất Giáng Sinh lên Phúc Lâm Tự – Chùa Đồi lễ Phật. Cùng với đó, các hoạt động khác cũng diễn ra với nhiều tục lệ truyền thống đặc sắc, hấp dẫn trong buổi lễ…
Theo truyền thuyết thì đây là lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngài là một trong tứ bất tử của Việt Nam cùng với Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử Tiên Dung, Phù Đổng Thiên Vương…

Phúc Lâm Tự – Chùa Đồi thuộc xã Yên Đồng (Nam Định).
Tương truyền, vào đầu thời nhà Hậu Lê, tại ấp Quảng Nạp, xã Vỉ Nhuế, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam; có ông Phạm Huyền Viên, người xã La Ngạn kết duyên cùng bà Đoàn Thị Hằng, người ấp Nhuế Duệ, cũng xã Vỉ Nhuế.
Hai ông bà là những người hiền lành, tu nhân tích đức nhưng hiềm một nỗi đã ngoài 40 mà chưa có con bèn đến chùa Phúc Lâm Tự cầu tự ,nguyện ăn chay làm việc thiện, tu nhân tích phúc. Một đêm rằm tháng hai, ông bà được thần báo mộng là Ngọc Hoàng sẽ cho con gái thứ hai là Công chúa Hồng Liên đầu thai làm con, từ đó bà có thai. Ông Huyền Viên ngồi đợi tin mừng, bỗng như có một nàng tiên từ trong đám mây bước xuống thềm nhà, và bà sinh một bé gái. Vì vậy ông đặt tên con là Phạm Tiên Nga.
Phạm Tiên Nga càng lớn càng xinh đẹp, mọi việc nữ công gia chánh đều thành thạo, đảm đang. Đến năm 15 tuổi đã có nhiều người đến dạm hỏi nhưng nàng đều khước từ vì nàng còn phải ở nhà chăm sóc cha mẹ già yếu, canh cửi quán xuyến công việc gia đình.

Lễ lấy nước trên sông Động Châu (ranh giới giữa Yên Đồng và Yên Khang).
Về sau, cha mẹ Phạm Tiên Nga mất, bà bắt đầu chu du khắp nơi làm việc thiện (lúc này Tiên Nga vừa tròn 35 tuổi). Năm 36 tuổi bà đến bờ sông đồi dựng một ngôi chùa nhỏ trên thờ quan âm nam hải, dưới thờ thân phụ thân mẫu.. lấy tên là Kim Thoa Tự.
Bà đã ủng hộ tiền của và công sức giúp dân đắp đê ngăn nước Đại Hà từ bên kia phía núi Tiên Sơn (nay là núi Gôi).

Cùng với việc đắp đê, bà còn cho làm 15 cây cầu đá, khơi ngòi dẫn nước tưới tiêu, khai khẩn đất ven sông, giúp tiền bạc cho người nghèo, chữa bệnh cho người ốm, sửa đền chùa, cấp lương bổng cho các vị hương sư, khuyên họ cố sức dạy dỗ con em nhà nghèo được học hành… đến năm bà tròn 40 tuổi, bà đã hóa thần về trời.
Sau này, bà còn tái giáp thế thêm hai lần nữa, và lần tái giáp thế thứ ba, bà được đặt tên là Liễu Hạnh.
Sau khi bà mất, nhân dân xã Yên Đồng đã lập đền thờ bà cùng với Công Đồng Tam Giới Thiên Chúa, Tứ Phủ Vạn Linh…để bày tỏ lòng thành kính. Đền thờ của bà được đặt trên nền chùa cũ, gọi là Phủ Kim Thoa Linh Từ.

Nam thanh, nữ tú làm lễ rước kiệu trong ngày hội.

Ngày hội lớn của xã Yên Đồng cũng là để tưởng nhớ đến công lao của bà cùng tổ tiên, với những giá trị lịch sử văn hóa niên đại 2000 năm là chốn tổ đầu tiên với tục thờ Tứ Pháp cũng là nơi mà gắn bó với Thánh Mẫu Liễu Hạnh từ khi ngài sinh ra đến khi ngài mất đi cũng về quy y tam bảo tại Chùa Đồi.
Sau màn lễ cầu cúng, nghinh thần là phần hội với những trò chơi đậm màu sắc văn hóa dân gian. Dân làng thường tổ chức hội thi để đông đảo bà con và du khách được tham gia. Các phần thi thường là kéo co, cờ tướng, chọi gà, thi chim, bịt mắt bắt lợn, hát quan họ…

Phía trên thuyền, các tăng ni phật tử cầu xin mọi điều bình an và tốt đẹp.

Rất đông người dân trên bờ theo dõi thuyền chở các tăng ni phật tử ra giữa sông làm lễ xin nước.
Theo lời những người cao tuổi trong làng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh (người mẹ của muôn dân), ngài luôn che chở cho cháu con đời đời hạnh phúc, ấm no, thịnh vượng, ngài là tiên là phật là người, sinh sinh hóa hóa ba lần tái tam giáp thế, một trong tứ bất tử của người Việt, ngài che chở cho núi sông, cho đất nước con người Việt Nam… tưởng nhớ công ơn to lớn của ngài tòng tiền phụng sự, thinh kinh nghinh thủy, long vân khánh hội.
Cứ đến ngày khánh kỵ, từ cổ dĩ lai, nhân dân khắp vùng Nấp, Tràn, Vọng, Cốc Dương sẽ tập trung các đoàn cờ, kiệu, các đoàn tế lễ tại Phủ Quảng Cung và rước lên chùa Đồi, thỉnh kinh, xin nước thánh. Lễ hội này đã được tổ chức và kéo dài ở xã Yên Đồng nhiều năm trời và đang ngày càng được chú trọng, phát triển.
- Nem nắm Giao Thủy – Đặc trưng ẩm thực Nam Định
- Xuân Trường: Biến bãi rác thành công viên
- Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Đăng ảnh vòng 1 ngồn ngộn, Kỳ Duyên bất cẩn để lộ miếng dán ngực
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
- Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần

-
Nam Định: Hội Phủ Dầy
-
Khám bệnh miễn phí cho nữ công nhân lao động
-
Trưa nay bão “Thần sét” giật cấp 12 – 14 sẽ đổ bộ Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh
-
Bị cướp điện thoại từ thói quen để ở túi quần sau
-
Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
-
Bé 4 tuổi bị treo cổ gần cửa sổ ở Nam Định: Gia đình phủ nhận bé bị câm điếc
-
Khám phá Cầu Ngói Và Lễ hội Quần Anh xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
-
Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
-
Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
-
Nhân chứng kể lại phút xe con bị container đè bẹp khiến 2 trưởng phòng trường sư phạm tử vong
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Băng qua đường sắt không quan sát, xe máy bị tàu hoả đâm trúng khiến 3 người tử vong
-
Đại sứ Mỹ đội nắng, lội ruộng cùng nông dân Nam Định
-
Thành viên nhóm phượt thủ chặn ngã tư đường ở Nam Định lên tiếng
