Hẹn anh cùng về Trực Ninh
Đường qua Nam Định quê mình
Đượm tình dòng nước Ninh Cơ
Câu thơ qua những con đò.
Hẹn anh đi chùa Phúc Linh
Sang thăm Phương Định tơ tằm
Một nong tằm bằng năm nong kén
Áo lụa tơ duyên dáng quê mình.
Tới thăm chùa Cổ Lễ
Nghĩ về miền đất ông cha
Giữa bao la trần thế
Hồn chuông chẳng dễ vô tình
Bao năm suy tư trầm lặng
Đang chờ ngày vang ngân nga.
Dẫu mấy xa còn nhớ
Nhớ về miền đất quê ta
Nhớ bài dâu đồng mía
Thơm phù sa đất Ninh Cơ.
Tay em ươm tơ dệt lụa
Tay em gặt lúa lúa vàng
Mùa thu sang anh ơi nhớ về
Về Trực Ninh quê ta anh nhớ về.
Phạm Thế Long – Tintucnamdinh.vn
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Nhọc nhằn nữ tài xế xe ôm Nam Định
- Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
- Trực Ninh: Lời đồn rợn tóc gáy về con trăn quẩn quanh trong ngôi đền thờ Mẫu
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Bún chả Nam Định
-
Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
-
Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
-
TỔNG QUAN DỰ ÁN KĐT DỆT MAY NAM ĐỊNH
-
Lễ Khai Trương Phòng Khám Sản Phụ Khoa Tâm An Nam Định
-
Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng
-
Bắt cặp đôi vờ mua nông sản qua điện thoại để lừa tiền tỉ
-
Bị thổi phạt, cụ ông xô ngã và chém xe CSGT Nam Định
-
Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong ở Nam Định
-
Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
-
Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
-
Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Tìm thấy thi thể nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với người yêu