Lễ hội truyền thống đền Trần tưởng niệm 717 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã diễn ra ngày 9/10 tại Khu Di tích Văn hóa Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), thu hút đông đảo du khách gần xa.
Đây là lễ hội được tổ chức thường niên vào tháng Tám Âm lịch, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công lao Anh hùng dân tộc Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (còn gọi là Đức Thánh Trần) – người có nhiều công lao trong việc xây dựng, bảo vệ đất nước.
Những năm gần đây, Lễ hội truyền thống đền Trần được tổ chức quy mô, bài bản, tái hiện lại nhiều nghi thức văn hóa, thi đấu võ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian đặc sắc. Du khách và nhân dân về dự hội được xem biểu diễn múa lân, múa rồng, múa rối nước truyền thống ở các vùng quê Nam Định và có dịp thưởng thức nghệ thuật Chầu văn – Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia…
Theo các nguồn sử liệu, Hưng Đạo Đại Vương là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu (cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú), quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Ông là nhà quân sự trí dũng song toàn đã ba lần lãnh đạo quân và dân ta chiến thắng giặc Nguyên – Mông xâm lược. Ông còn là nhà văn hóa lớn với tinh thần “lấy dân là gốc” làm kế sách giữ nước.
Cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tiêu biểu cho truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam. Ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân.
Vũ Văn Đạt (TTXVN)
- Đi tìm những cô gái “bí ẩn” trên tờ tiền 2000 đồng
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- [Video] Diều Sáo Thành Nam với ước vọng vươn cao và xa hơn
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
- “9x đẩy xe rác” ở Nam Định chia sẻ bí quyết kiếm 20 triệu/tháng mà vẫn đạt điểm cao
- Gặp người đàn ông có bộ móng dài hơn 50cm ở Nam Định
- Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Bạn gái mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử, thanh niên quê Nam Định gào khóc đòi nhảy theo
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
-
Trốn nã do trộm… dê
-
Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở
-
TỔNG QUAN DỰ ÁN KĐT DỆT MAY NAM ĐỊNH
-
Nam Định: Danh sách 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
-
Vụ nam thanh niên bị đâm nhầm, đứt đôi 1 bên thận: Người nhà vẫn không tin nổi
-
Yến Hoa lập kỳ tích cho điền kinh Việt Nam ở 2 ngày liên tiếp
-
Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn