Nhằm phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Luật (SN 1976, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân để đào ao thả cá, xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Từ mô hình này mà mỗi năm anh “đút túi” trên 1 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Luật bên trang trại
Anh Luật bảo, để có được một trang trại rộng lớn như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn như: Thiếu vốn đầu tư, kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi cũng như sự ngăn cản từ phía bố mẹ đối với anh. Nhiều lần bố mẹ anh còn buông lời “từ mặt” anh nếu anh cố tình theo nghiệp chăn nuôi.
Bỏ mặc những lời đó ngoài tai, anh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường lập nghiệp của mình. Năm 2003, khi UBND xã Hải Đông có chủ trương chuyển đổi từ vùng đất trũng sang nuôi thủy sản, chăn nuôi gia cầm, anh đã mạnh dạn đăng ký chuyển đổi để thực hiện ước mơ làm giàu của mình.
“Lúc đầu, vì chưa có kinh nghiệm nên tôi chỉ nuôi 80 con gà thương phẩm. Đến thời kỳ xuất chuồng, gà không bán được, tôi phải đi bán dạo quanh xã để gỡ vốn. Năm 2003, UBND xã có chủ trương chuyển đổi từ vùng đất trũng sang vùng chăn nuôi, tôi đã đăng ký để mở rộng chuồng trại”, anh Luật nhớ lại.
Sau khi xây dựng xong chuồng trại, anh Luật tiếp tục đầu tư vốn để mua hơn 1.000 con gà giống về nuôi. Khó khăn chồng chất khó khăn, bao nhiêu tiền của anh chị đầu tư vào đàn gà bỗng trôi hết xuống sông xuống biển.
Đàn gà đang lớn nhanh như thổi bỗng lăn đùng ra chết vì dịch cúm H5N1. Vợ chồng anh Luật mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên, hàng ngày anh luôn động viên vợ cố gắng giữ bình tĩnh, cùng nhau cố gắng đi lên, vượt qua khó khăn.
Nhiều lúc chán nản, anh cũng muốn bỏ cuộc chơi “làm giàu” nhưng bản lĩnh trong anh trỗi dậy cùng sự động viên lẫn nhau của vợ chồng, anh tiếp tục liều thêm lần nữa. Năm 2005, anh xây thêm chuồng trại để nuôi lợn, kết hợp đào ao thả cá diêu hồng.
Một năm sau, trang trại của vợ chồng anh “ăn nên làm ra”, lúc này bố mẹ anh và người thân trong gia đình mới bắt đầu ủng hộ công việc của anh. “Càng khó khăn, tôi càng muốn phấn đấu, vượt qua. Tôi phải chứng minh cho bố mẹ là mình làm được thì bố mẹ mới tâm phục khẩu phục mình. Cuối năm 2006, tôi được nhận giải thưởng nông dân trẻ tuổi làm giàu”, anh Luật cho hay.
Đến năm 2010, anh tiếp tục mở rộng trang trại với quy mô lớn, thuê công nhân về phụ giúp cùng gia đình. Đồng thời, anh đi tham quan các mô hình trang trại lớn trong và ngoài nước (Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…) để học hỏi thêm kiến thức về mô hình chăn nuôi lớn.

Danh hiệu “Nông dân ưu tú vì sự nghiệp xây dựng NTM” do Hội Nông dân Việt Nam trao tặng
“Năm 2016, thu nhập từ sản xuất kinh doanh trên, gia đình tôi lãi gần 1,6 tỷ đồng. Luôn duy trì ổn định cho 6 lao động và đã tiếp, đón trên 230 lượt người trong và ngoài tỉnh tham quan, học hỏi mô hình trang trại. Từ đầu năm 2017, gia đình tôi đã thu về được gần 1 tỷ đồng”, anh Luật vui mừng nói.
Nhờ những thành tích trên, anh Luật vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng quý giá như “Sao Thần nông”, nông dân sản xuất giỏi…
Ông Vũ Văn Bách, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Đông cho biết, anh Luật là người luôn đi đầu trong phong trào chăn nuôi cũng như xây dựng NTM ở địa phương. Anh đã ủng hộ hơn 40 triệu đồng để mở rộng đường làng, xây dựng cầu, cống. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho nhiều người khác.
Hiện tại, gia đình anh đang chăn nuôi khoảng 600 con lợn, hơn 2 vạn con gà và 3 ao cá diêu hồng. Với mô hình chăn nuôi quy mô lớn, gia đình anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động ổn định với mức thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng.
- Nam Định: Đặc sắc Lễ hội Chùa Lương
- Nghĩa Hưng: Kiểng lạ 100 tuổi, có lá tỏa hương thơm độc đáo trên đất Thành Nam
- Cậu học sinh Nam Định chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người
- Màn “vịt hóa thiên nga” xuất sắc của cô gái Nam Định nặng 90kg
- Choáng với màn tỏ tình lãng mạn nhất ‘vịnh Bắc Bộ’
- Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy

-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Nhà thờ Giáo họ Đức Bà
-
Bé trai nặng kỷ lục 6,1 kg chào đời ở Nam Định
-
Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
-
Cty CP Sông Đà 11: Xử lý nghiêm cán bộ kỹ thuật làm không đúng quy trình
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
-
Nam Định: Thị trường đồ chơi Trung thu vẫn còn nhiều bất ổn
-
Khắc phục sai phạm ở Bệnh viện Nhi Nam Định
-
Nam Định: Người dân dọc kênh xả thải điêu đứng vì bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối
-
Đâm đuôi xe cùng chiều, nam thanh niên tử vong trên đường đi làm về
-
Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
-
Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
-
Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
