Là tân binh, nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã lường trước những khó khăn sẽ chờ đón khi góp mặt trở lại V.League, nhưng lại chẳng nghĩ Nam Định sẽ gặp nhiều thử thách như thế sau 6 trận mở màn.
Vài ngày trước, một CĐV Nam Định đang sinh sống tại TP.HCM đã bày tỏ sự lo ngại cùng người viết:
“Nhìn sự khởi đầu của đội bóng quê nhà ở V.League năm nay, tự dưng tôi lo quá vì nó rất giống với hành trình của CLB Long An ở mùa giải năm ngoái”. Lời chia sẻ của CĐV ấy khiến tôi giật mình bởi nó khá trùng hợp.
Năm ngoái, Long An cũng đá trận mở màn V.League với XSKT Cần Thơ, rồi so kè trận thứ 2 với B.Bình Dương. Có điều Long An giành được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên trước khi bị “đứng hình” với loạt trận toàn thua, mãi đến vòng 13 mới tìm thêm được 1 điểm.
Trong khi đó, sau trận mở màn hoà 0-0 trước XSKT Cần Thơ đến nay, CLB Nam Định đá 5 trận liên tiếp toàn thua và đang đứng chót bảng với 1 điểm vỏn vẹn, khiến CĐV của họ đứng ngồi không yên.

Nam Định (áo trắng) trong trận thua Than Quảnh Ninh ở vòng 6. Ảnh: Đức Cường
“Tôi đã nghĩ đến những thách thức từ trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng không ngờ thực tế lại khó khăn hơn cả tưởng tượng. Điều này, một phần do chúng tôi khá bị động trong thời gian chuẩn bị khi vừa tập vừa nghe ngóng vụ thành lập công ty CPBĐCN Nam Định. Bởi phải thành lập công ty mới có thể xúc tiến việc ký hợp đồng với cầu thủ, nhất là ngoại binh. Bên cạnh đó, lực lượng đa số là cầu thủ trẻ từng góp công đưa Nam Định lên hạng, chưa nhiều kinh nghiệm ở đấu trường khốc liệt như V.League nên gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, đây không phải là lúc ngồi than thở, chúng tôi đang nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoàn khó khăn này”.
Sau 6 vòng đấu, điều ban huấn luyện Nam Định quan tâm nhất chính là tinh thần của cầu thủ, vì lo họ nản lòng dẫn đến buông xuôi sau những trận thua liên tiếp.
Tuy nhiên, HLV Văn Sỹ đã bày tỏ: “Lo thế thôi, nhưng tôi rất vui là tinh thần các cầu thủ Nam Định luôn ổn. Những trận đấu vừa qua, dù kết quả chưa như mong muốn, nhưng tôi luôn nhìn thấy sự cố gắng của toàn đội.
Thế nên, tôi luôn động viên các em nỗ lực hết mình ở từng trận đấu, chứ không đặt chỉ tiêu nào cả, vì muốn tránh cho các cầu thủ của mình gặp áp lực. Thực tế, những trận thua vừa qua đã là áp lực rất lớn với họ rồi”.

Nỗi buồn của HLV Văn Sỹ. Ảnh: Đức Cường
Sở dĩ HLV họ Nguyễn này tự tin như thế, vì ở mùa giải 2009 tân binh Hà Nội T&T khi ấy cũng đứng chót bảng ở lượt đi, nhưng sau đó đã vươn lên vị trí thứ 4 chung cuộc vào cuối mùa giải.
“Nếu Hà Nội T&T năm ấy có thể lật ngược thế cờ ở giai đoạn 2 thì tôi tin bản thân và các cầu thủ của mình cũng làm được”, HLV Văn Sỹ khẳng định. Hiện Nam Định đang lên kế hoạch bổ sung mặt nhân sự và điều này đang được xúc tiến ngay từ thời điểm này.
Tuy nhiên, vấn đề khiến các thành viên đội bóng thành Nam âu lo nhất lúc này là việc CĐV nhà nản lòng và bỏ họ bơ vơ ở cuộc đua khốc liệt sắp tới, do thành tích chưa như mong đợi.
Chiều qua, vị HLV trưởng của Nam Định đã tâm sự: “Qua báo Bóng Đá, bạn cho tôi chuyển lời đến người hâm mộ Nam Định rằng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực đến tận cùng, nên mong mọi người uôn sát cánh cùng CLB ở thời điểm khó khăn này để tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi”.
Nguồn: BONGDAPLUS.VN
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
- Điểm danh những món ngon dễ gây nghiện nhất cho chồng con trong tuần qua
- Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây ‘lâu đài hạnh phúc’ nhờ mê phượt
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
-
Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
-
Hoa hậu Kỳ Duyên xin lỗi sau khi bị tung clip hút thuốc lá
-
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
-
Xem xét thành lập thêm thị trấn mới thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Bé trai nặng kỷ lục 6,1 kg chào đời ở Nam Định
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang bị xâm phạm
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Nam Định: ‘Nữ quái’ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân