Dù đã nỗ lực tìm kiếm người thân cho bé gái hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi tại chùa ở Nam Định, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức.
Liên quan đến câu chuyện bé gái hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi ở chùa thôn Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, cho đến hôm nay, cơ quan công an vẫn chưa xác minh được người thân của cháu bé.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng rất nỗ lực trong việc tìm kiếm người thân cho cháu bé. Phía công an xã cũng đã đăng tải ảnh, thông tin của cháu bé trên mạng xã hội để tìm người thân.
Bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng liên hệ với Bảo hiểm Xã hội huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xác minh, nếu cháu đã khai sinh và làm các thủ tục BHXH thì thông tin sẽ lưu lại ở đây.

Hiện tại bé gái khỏe mạnh và ngoãn ngoãn.
Tuy nhiên với những thông tin ít ỏi mẹ cháu viết trong lá thư để lại thì Bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên thông báo không có thông tin khai sinh nào liên quan đến cháu bé có tên trên. Từ đó đến nay chưa có người nào đến nhận là thân nhân cháu bé.
Ông Khởi cũng cho biết, sau khi câu chuyện của bé gái được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người có nguyện vọng xin được nuôi dưỡng chăm sóc cháu.
Về phía nhà chùa hiện tại đang nuôi dưỡng chăm sóc cháu, mong một ngày người thân cháu sẽ quay trở lại đón cháu về đoàn tụ với gia đình. Hiện tại, sức khỏe của cháu gái hoàn toàn bình thường, cháu ăn ngoan, ngủ ngoan và rất đáng yêu.

Lá thư người mẹ để lại trước khi bỏ con lại chùa.
Trước đó, vào chiều ngày 3/7, một cô gái khoảng 22 tuổi đến gửi bé gái ở chùa thôn Nhất để đi mua sữa cho con. Thế nhưng người mẹ này sau đó không thấy quay lại nhận con.
Sau khi không thấy cô gái quay lại, nhà chùa mới tiến hành mở túi đồ của cháu bé thì thấy vài bộ quần áo kèm lá thư được viết ngắn gọn với nội dung:
“Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần rồi sinh ra bé. Đến nay vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng…”.
Theo (nguoiduatin.vn)
- Đón Bình Minh Trên Biển Vắng Bên Nhà Thờ Trái Tim
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Nữ sinh FPT được mệnh danh ‘bông hồng có gai’ trên sàn đấu Vovinam
- Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
- Địa điểm check-in đẹp như Tây ở các nhà thờ tại Việt Nam
- Những con người thầm lặng làm nhiệm vụ nhặt xác thai nhi
- Muối – ‘vàng trắng’ của người dân Bạch Long, Nam Định
-
Nam Định: Dân vay nặng lãi đóng góp 2,4 tỷ vẫn khát…nước sạch
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
Nam Định: Xe bồn tông người phụ nữ bán rau tử vong rồi lao xuống kênh
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
-
Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
-
Hai ‘hảo hớn’ cầm dao quậy tưng trụ sở công an lãnh án tù
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Bảo tàng Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề …
-
Thông tin sốc vụ phát hiện bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác ở Thanh Hóa
-
Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, cho thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị
-
Lễ hội đền Trần xuân Bính Thân 2016 sẽ được phát ấn sớm hơn mọi năm
-
Tránh ô tô tải sang đường, xe khách tuyến Nam Định-Lào Cai lao thẳng vào quán cơm
-
Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
-
Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
-
Nam Định: Nhà máy dệt di dời để phát triển ổn định và lâu dài