Một “cụ” cây hoa giấy ở Nam Định có tuổi đời gần 90 năm với dáng thế “siêu phàm” cực đẹp, cao hơn 1m, thân gốc bị lũa gần hết. Hiện, cây đang được nhiều người hỏi mua và đã có người từng trả giá lên đến hơn 100 triệu đồng.
Cây hoa giấy nói trên hiện đang thuộc quyền sở hữu của anh Phạm Văn Thành (35 tuổi), trú tại xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và cây kiểng có dáng cực “độc” này đang được nhiều dân chơi cây trong và ngoài tỉnh chú ý và đến chiêm ngưỡng, đặt mua.
Nói về quá trình chơi cây, anh Thành cho biết, cây hoa giấy này được anh mua về từ năm 2013, sau 5 năm tạo tác thì mới được cây hoàn chỉnh như bây giờ. “Để sở hữu được cây hoa giấy này thì tôi cũng phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ” anh Thành tiết lộ.

Cây hoa giấy gần 90 năm tuổi, dáng “siêu phàm” ở Nam Định.
Nói thêm về cây hoa giấy, anh Thành cho hay, sau khi mua về thì anh được chủ nhân trước kể lại về nguồn gốc của cây.
Theo đó, cây được trồng từ những năm 1933 và ngay cạnh cây có một đống rơm. Không may đống rơm đó bị cháy và thiêu rụi cả cây hoa giấy, nhưng một điều kì diệu là cây vẫn sống và đâm chồi nảy lộc sau vụ cháy đó.
Tôi đặt cho cây hoa giấy này là “thần mộc” vì “thần” có nghĩa sống lâu năm và trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng cây vẫn tồn tại được, còn “mộc” có nghĩ là cây bị chết cháy gần như toàn bộ và chỉ còn lại một chút vỏ chứa sự sống.

“Thời gian gần đây đã có người trả tôi lên đến 120 triệu đồng để sở hữu cây hoa giấy này nhưng tôi không bán vì đây là cây hoa giấy tôi khá tâm đắc và nhiều kỉ niệm nên muốn giữ lại để chơi” anh Thành chia sẻ.
Theo Phạm Anh/Dân Việt
- Hoàng hồn khi thấy ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên trên bìa đĩa sex
- Nàng dâu trẻ khoe mâm cơm đầy ắp, phong phú cho 4 người ăn nhưng thừa nhận chưa biết tính toán chi li nên tốn 12 triệu/tháng tiền ăn
- Đặc sắc múa tứ linh ở Đại Thắng, Nam Định
- Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
- Pro Sports Giao Thủy: Thiện tâm song hành chiến lược phát triển
- Thành phố Nam Định xây dựng xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế
- Trung Thu Tại Nam Định – Có nên đổi mới ?

-
Đền Trạng Nguyên Nguyễn Hiền
-
Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
-
Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện
-
Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
-
Bà nội khai đánh rơi khiến cháu 20 ngày tuổi thiệt mạng
-
Độc Đáo Nghệ Thuật Và Trò Chơi Dân Gian Thời Trần
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
-
[Giữ lại 1 phần nhà máy dệt Nam Định] Phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn: Đề xuất hoàn toàn khả thi!
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Nam Định: Đường ngừng thi công giữa chừng, dân thấp thỏm lo tai nạn
-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
