Khi mùa giải 2019 đang cận kề, Nam Định vẫn chưa giải quyết vấn đề kinh phí khiến các cầu thủ hoang mang, “giải tán còn hơn”.
Cuối mùa giải 2018, Nam Định phải “vắt chân lên cổ” để đua trụ hạng. Nhiều thời điểm, các cầu thủ “đình công” vì vấn đề kinh phí. Theo đó, họ bị nợ lương cũng như nguồn kinh phí 20 tỷ đồng mà lãnh đạo tỉnh hứa đầu năm không thấy đâu. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam đã tạm gác câu chuyện và giải quyết phần nào để trụ lại V.League 2019.
Tuy nhiên, trước khi mùa giải 2019 khởi tranh, vấn đề “đầu tiên” đang khiến Nam Định lao đao. Không có nguồn kinh phí nên đội bóng thành Nam chia tay với nhiều trụ cột như Đinh Viết Tú (đến Quảng Nam) hay Lê Sỹ Minh (đến Than Quảng Ninh). Sống trong bất an nên khi thông tin Công ty dược phẩm Nam Hà ngỏ ý tài trợ cho đội bóng khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ rất vui.
Công ty dược phẩm Nam Hà muốn tài trợ 20 tỷ đồng/năm trong vòng 3 năm. Theo dự kiến, ngày 1/1/2019, hai bên sẽ ra mắt nhà tài trợ mới. Tuy nhiên, cái “bắt tay” này chưa thành hiện thực.
“Nhà tài trợ mới Nam Hà với Công ty CP bóng đá Nam Định đang làm việc. Tôi cũng chỉ là người làm thuê và đang chờ đợi. Về góc độ chuyên môn, hôm nay, chúng tôi lên trung tâm Viettel để dự giải giao hữu nhưng hiện tại không biết báo cáo với ai để đi cả”. HLV Nguyễn Văn Sỹ trăn trở.
Ông Sỹ cho rằng, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, giải tập huấn này cực kỳ quan trọng với đội bóng khi để kiểm tra năng lực của các cầu thủ trẻ mới đôn lên đồng thời thử việc cầu thủ ngoại. Thế nhưng, “không biết báo cáo ai nên giờ phải dừng lại”.
“Các cầu thủ đang cực kỳ hoang mang vì sang tháng thứ 4 vẫn chưa có lương. Nếu tình hình như thế này thì đội bóng giải tán chứ nguy cơ gì nữa. Bóng đá chuyên nghiệp gì mà cứ như đi ăn đong. Thật sự quá mệt vì làm đội bóng quê hương, chúng tôi dốc hết tâm huyết vào đó.
Hôm qua, chúng tôi đá tập với Phù Đổng mà rất nhiều khán giả quan tâm về tình hình đội bóng, làm việc với Dược phẩm Nam Hà tới đâu và như thế nào nhưng mọi thứ vẫn án binh bất động”, ông Sỹ nói.
Với tình hình hiện tại, ông Sỹ cho hay, “Chúng tôi phải tính toán lại chứ các HLV, cầu thủ cũng chỉ là người đi làm thuê mà 4 tháng đi làm không có lương thì phải nghỉ chứ làm sao mà tập trung tập luyện được”.
“Nhìn đội bóng như thế này thật sự rất chán nản, tương lai mờ mịt. Hôm qua, thầy Sỹ bảo không thể tập chay như thế này được. Nếu 1, 2 ngày nữa mà không có động thái gì thì giải tán còn hơn”, một cầu thủ của Nam Định nghẹn ngào.
Theo tìm hiểu, lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ chưa tìm được tiếng nói chung về quyền lợi của đội bóng. Các cầu thủ Nam Định đã hội quân tập luyện “chay” trong hơn 1 tuần qua.
Theo (webthethao.vn)
- Trót “sở hữu” vòng 1 ngoại cỡ, cô bạn bị chủ shop phũ phàng khuyên “mặc áo con trai cho dễ chịu”
- Các làng nghề ở Nam Định
- Gạo tám Hải Hậu Nam Định
- Chè thái, quà vặt Nam Định
- Màn cầu hôn siêu lãng mạn của cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ ở Nam Định với chú rể khiến dân tình ghen tị
- “Lạc nhịp” trước vẻ đẹp của nữ giáo viên tiểu học Nam Định
- Nữ sinh ‘bán thân’ vì dính bẫy đa cấp
- Bắt Trường “con” Nam Định và người tình về hành vi mua bán ma túy
- Những hình ảnh Trần Lập mạnh mẽ đến tận ngày cuối cùng
- Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
- TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
- Nghe tin cháu gái bị điện giật chết, bà nội sốc quá tử vong theo
- Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ (Nam Định): Nhiều năm triển khai vẫn chậm tiến độ
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
- Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
- Công ty DV-KD và quản lý chợ Nam Định trả lương sai?
- Ông chủ đánh đập nhóm nữ phục vụ quán karaoke vì làm thêm giờ
- Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Về Vạn Lộc thưởng thức món ngon từ chuột đồng
- Nam Định: Nghi án chồng thiêu sống vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn