Tưởng sẽ sống “bùng nổ” hơn sau loạt scandal tai tiếng, nhưng có vẻ người đẹp Nam Định lại tiếp tục gò bó bản thân trong lớp vỏ hoa hậu chật chội.
Mới đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh cùng có bài trả lời phỏng vấn, trong đó, Đương kim hoa hậu Mỹ Linh đã thành thật nói rằng cảm thấy người bạn Kỳ Duyên khá nghịch. Còn Kỳ Duyên lại khẳng định điều khiến cô cảm thấy hối hận là đã sống quá vô tư. Hai bài phỏng vấn khác nhau nhưng lại cùng tiết lộ một vấn đề về bản thân con người HHVN 2014.
Điều Mỹ Linh nói càng tiết lộ rõ và thêm phần khẳng định về con người thực chất của Kỳ Duyên. Trong khi xuất hiện trước công chúng, Kỳ Duyên luôn cho thấy một hình ảnh đoan trang, đứng đắn, có phần trầm lặng, dịu dàng, nữ tính thì trong các scandal của mình, cô lại lộ diện với những bộ dạng khác, có vẻ hồn nhiên, cá tính dân chơi và phóng khoáng.
Theo như lời Kỳ Duyên, thì bản thân cô trước nay đã sống vô tư quá. Và sự vô tư này đã khiến cô bị tai tiếng bủa vây, trở thành một trong những hoa hậu thị phi nhất.
Như vậy, bản chất, HHVN 2014 là một con người có cá tính sục sôi, nhưng sau khi thành hoa hậu, để giữ hình ảnh, cô đã phải gò bó núp mình, gượng ép bản thân. Song dường như vì cá tính quá mạnh, quá muốn nuông chiều bản thân và quá tự nhiên… nên người đẹp vẫn liên tiếp dính scandal không mấy hay ho.
Nghịch là vậy, nhưng Kỳ Duyên lại không được phép chiều chuộng bản thân vì gánh trên người sức nặng của chiếc vương miện. Có lẽ điều này khiến chân dài Nam Định cảm thấy vô cùng khó khăn, mệt mỏi. Tưởng rằng, sau khi lộ diện việc hút thuốc lá, cô sẽ thay đổi, sống đúng với phong cách, bản chất của mình và khán giả sẽ còn thấy cô bùng nổ hơn nữa.
Nhất là khi cô xuất hiện trên truyền hình về ẩm thực một cách đầy tự nhiên và tự tin sau khi scandal hút thuốc còn đang nóng ngùt ngụt. Tại đây, Kỳ duyên thể hiện khá nhiều điều, nhiều hình ảnh mới lạ lẫm. Lần đầu tiên khán giả trông thấy cô như vậy.
Nhiều người thậm chí cho rằng có vẻ cô đã chán ngán với việc cứ phải giấu mình, lén lút sống thật, rồi lại đối phó với tin đồn và dư luận. Dự kiến Kỳ Duyên trong chương trình này chỉ là khởi đầu. Trong tương lai cô sẽ còn phá cách, sống phóng khoáng hơn nữa.
Song, có vẻ mọi chuyện không hề diễn ra như vậy. Người đẹp Nam Định lại nói rằng cô hối tiếc vì sự vô tư, hồn nhiên của bản thân. Có lẽ nếu không có những tai tiếng ấy, cô đã bớt đi những áp lực, gánh nặng, sống tự tin và vui vẻ hơn. Và nếu không có lùm xùm, cô đã được đồng hành cùng HHVN 2016 và có mặt trong đêm chung kết cuộc thi. Tuy nhiên, cô đã đánh mất may mắn ấy.
Và giờ đây, có vẻ để xứng danh là một hoa hậu, thay vì nuông chiều bản thân sống đúng con người mình, Kỳ Duyên muốn vẫn tiếp tục chấp nhận núp mình trong chiếc vỏ thanh lịch mà cô đã kỳ công tạo dựng trong suốt 2 năm qua. Vì danh tiếng, thương hiệu, điều này hiển nhiên được nhiều người ủng hộ hơn. Có lẽ sau khi bị chê bai, ném đá quá nhiều, cô đã biết cách khéo léo ghi điểm hơn.
Theo: Baodatviet.vn
- Muối – ‘vàng trắng’ của người dân Bạch Long, Nam Định
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
- Phương Oanh – đi qua “Ngược chiều nước mắt“
- Biến đất bỏ hoang thành trang trại lợn Tây thu cả tỷ đồng mỗi năm
- Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển
- Phở gia truyền Nam Định
- Những cung đường chụp ảnh cưới tuyệt đẹp tại Nam Định
- Thành Phố Nam Định Về Đêm
- Ý Yên: Chính quyền câu kết bán đất trái thẩm quyền
- Nam Định: Vụ “Công an bắt đánh bạc” – Cơ quan điều tra truy nã người không bỏ trốn?
- Bắt quả tang hai chú cháu buôn ma túy liên tỉnh
- Độc đáo nghệ thuật kiến trúc Đình Xám (Nam Định)
- Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
- Củ chuối, những món ngon
- Bộ GTVT đồng ý triển khai dịch vụ Grabtaxi cho hãng taxi tại Nam Định, Hà Nam
- Thái Bình, Nam Định bị phê bình về công tác phòng chống tham nhũng
- Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
- Nam Định tái khởi động dự án bệnh viện 850 tỷ đồng bỏ hoang
- Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
- Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập