Nữ sinh lớp 8 sau khi đi học đã không trở về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Chia sẻ với PV, chị Triệu Thị Xuân, địa chỉ ở xóm 4, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết, con gái chị đã mất tích từ ngày 11/2 (mùng 7 Tết) cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 11/2, con gái chị Xuân là em Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2005) đã rời khỏi nhà để đến lớp học. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm em Trang đã gọi điện về thông báo cho gia đình là hôm nay em Trang nghỉ học.
Ngay sau đó gia đình đã gọi điện cho Trang, tuy nhiên không thể liên lạc được. Vào Facebook, zalo… nhắn tin cũng không thấy Trang trả lời. Đến tối gia đình vẫn không thấy em Trang về nhà nên đã rất lo lắng, chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Đến sáng ngày 12/2, gia đình chị Xuân đã gửi đơn trình báo lên Công an xã Nam Thắng nhờ vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên đến hôm nay ngày 22/2 gia đình vẫn chưa có một thông tin chính thức gì về em Trang.
Được biết ngày 17/2 vừa qua gia đình nhận được thông tin em Trang đã chơi ở quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Người nhà đã lên xem lại camera của người dân thì phát hiện em Trang đã từng đi qua đường Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi cùng em là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi.
Chị Xuân cho biết thêm, trước khi bỏ nhà đi em Trang không hề có một biểu hiện khác thường gì, ở nhà rất ngoan ngoãn lễ phép, rất vui vẻ. Bố mẹ cũng không bao giờ cãi nhau, vì thế chị Xuân nghi ngờ con mình bị lợi dụng rồi bắt đi.
Trước khi đi em Trang mặc áo xám lông, quần bò, đi giày trắng. Ngoại hình cao khoảng 1m55, tóc dài đen, mặt tròn, da hơi ngăm đen. Bố em Trang cho biết, từ trước đến nay đi đâu em đều xin phép và chưa đi xa bao giờ. Việc con gái bỗng dưng mất tích bí ẩn khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.
Ai biết em Trang ở đâu xin báo tin về cho gia đình cho chị Triệu Thị Xuân (mẹ em Trang) theo địa chỉ: Triệu Thị Xuân, Xóm 4, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. SĐT chị Xuân : 0916506145. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
- Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
- Đền Bảo Lộc – Nam Định
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Video toàn cảnh Hải Hậu qua Flycam (2/9/2016)
- Bà mẹ Nam Định bật mí cách giảm 15kg chỉ trong 30 ngày
- Hải Hậu: Trúng đậm mực biển
- Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
- Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
- Nam Định tái khởi động dự án bệnh viện 850 tỷ đồng bỏ hoang
- Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”
- Sự thật hai người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- Trên đường đi học, nam sinh bị chó dữ tấn công phải khâu hơn 20 mũi ở mặt
- Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
- Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
- Mất lái, container đâm vào dải phân cách lật ngang đường
- Nam thanh niên lái xe “ba tỷ tư” đùa giỡn với hiểm nguy
- Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
- Nam Định: Băng qua đường sắt, lái xe ôm bị tàu hỏa đâm tử vong
- Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng