Sáng nay (29/7), trao đổi với PV VOV.VN, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết thông tin mới về bé gái xinh xắn bị mẹ bỏ lại ở chùa để còn đi lấy chồng.
Sáng nay (29/7), trao đổi với PV VOV.VN, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, sau gần 1 tháng bị mẹ bỏ lại ở chùa Thích Đàm Tươi, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định kèm theo lá thư “gửi con để đi lấy chồng”, bé Nguyễn Ngọc Gia Hân phát triển tốt, bé rất lanh lợi và đáng yêu.
Hiện cơ quan chức năng đã làm giấy khai sinh đối với trẻ bị bỏ rơi cho bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (tên trong lá thư bỏ lại ở chùa là Nguyễn Gia Hân).
Theo ông Vũ Mạnh Khởi, hiện nay có rất nhiều người muốn nhận bé làm con nuôi. Có một số gia đình ở Hà Nội đã về tận nơi xin nhận nuôi bé, nhưng hiện bé vẫn đang được tạm nuôi ở chùa vì “các thầy chùa lý giải rằng trên lá thư để lại mong muốn được gửi bé cho nhà chùa, vì thế nhà chùa xin được nuôi bé”.
“Chúng tôi hiện rất khó khăn trong việc giải quyết thủ tục con nuôi cho bé. Nhà chùa có nguyện vọng nuôi và không muốn giao bé cho các gia đình khác. Chúng tôi đã xin ý kiến phòng Tư pháp của huyện và được tư vấn, cố gắng vận động nhà chùa để bé được làm con nuôi trong một gia đình có đủ điều kiện vật chất và yêu thương bé. Như thế, bé sẽ có điều kiện hòa nhập tốt hơn và có điều kiện phát triển đồng đều”- ông Khởi nói.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân. Ảnh: VOV
Trước đó, sáng 4/7, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho Dân Việt biết, khoảng 16h40 chiều 3/7 đơn vị nhận được thông tin chùa Nhất có tiếp nhận một cháu bé bị mẹ bỏ rơi.
Theo nhà chùa kể lại, vào thời điểm trên, có một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi đưa bé gái vào chùa nhờ gửi để đi mua sữa cho con. Thời điểm đó, sư thầy đang làm lễ trong chùa nghĩ người dân gửi bình thường nên nhận trông giúp.
Tuy nhiên, sau đó không thấy mẹ cháu bé đến nhận, nhà chùa kiểm tra túi đồ thì phát hiện lá thư mẹ cháu bé để lại cùng bộ quần áo của cháu bé.
Theo ông Khởi, trong thư người mẹ để lại có nội dung: “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em chót dại một lần rồi sinh ra bé đến nay. Vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân (SN 6/6/2018) nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng…”
“Cháu bé vẫn vô tư vui chơi ở sân nhà chùa. Nhìn chúng tôi đoán được bé cũng được tiếp xúc nhiều với mọi người nên không tỏ ra xa lạ với ai. Cháu bé cũng hoàn toàn khoẻ mạnh. Hiện chúng tôi đang tạm thời gửi nhà chùa chăm sóc để xác minh nhân thân cháu bé”, ông Khởi chia sẻ.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Hồ Quang Hiếu, Phan Anh tiết lộ dự định Tết 2016
- Pro Sports Giao Thủy: Thiện tâm song hành chiến lược phát triển
- “Lạc nhịp” trước vẻ đẹp của nữ giáo viên tiểu học Nam Định
- Nam Định: Sự thật bức ảnh nàng dâu ngồi cạnh ‘núi’ bát đĩa bẩn khiến dân mạng tranh cãi
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
- Chàng trai ‘ăn xin’ chinh phục cô gái Nam Định xinh xắn
- Di tích lịch sử, danh thắng thành Nam

-
Nam Định: Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm
-
Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng sau liên hoan tất niên cuối năm
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Nam Định – Một trong 34 nền văn hóa tiêu biểu của thế giới
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
-
Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách
-
Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Giao Thủy: Nghi án thanh niên bị đánh chết rồi dựng hiện trường giả tại Giao Thủy, Nam Định
-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
-
Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Định-Thanh Hóa, có thể mạnh lên
