Dùng gương phản chiếu để nhìn biểu cảm gương mặt là bí kíp “dắt túi” mới trong loạt cách chụp ảnh thẻ “bá đạo” đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến ai cũng phải bật cười.
Đối với nhiều người, chụp ảnh thẻ chính là “nỗi kinh hoàng” bởi đó là khi chúng ta luôn phải chụp với khuôn mặt nghiêm túc, không qua phần mềm chỉnh sửa ảnh nào.
Đặc biệt người chụp sẽ không thể tưởng tượng được biểu cảm khi ấy của chính mình. Tuy nhiên, những bức hình mới đây được đăng tải trên một diễn đàn đã “đánh bay” nỗi lo ấy.
Với sự sáng tạo mới này, cư dân mạng cũng phải “chào thua” bởi sự nghịch ngợm đáng yêu của các bạn học sinh. Theo đó, nhằm giúp các thành viên trong lớp mình tự tin có những bức ảnh thẻ ưng ý, nhóm học sinh nam lớp 12A6, trường THPT B Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đã đem một chiếc gương đặt đằng sau thợ chụp ảnh để người chụp có thể thấy mình khi lên ảnh trông như thế nào.
Bạn Trần Bảo chia sẻ về bí kíp chụp ảnh thẻ vô cùng “bá đạo”: “Chiếc gương vốn là dụng cụ lắp trong nhà vệ sinh nhưng đã bị hỏng và được cất trong nhà kho, bởi vậy chúng mình lấy ra dùng. Nghĩ ra cách này để giúp các bạn trong lớp, nhất là các bạn gái khi nhìn vào gương có thể chụp thần thái hơn”. Ban đầu các thành viên khác trong lớp chỉ nghĩ là một trò đùa của nhóm bạn nam, song sau đó thấy có tác dụng thật. Cô bạn Vũ Khánh Huyền hãnh diện: “Được nhìn ảnh qua gương có thể điều chỉnh biểu cảm của mình được đẹp hơn. Bình thường con trai lớp mình nghịch lắm, hay trêu chúng mình. Lần này nghĩ ra cách giúp chúng mình có ảnh thẻ đẹp, coi như ghi điểm lớn!”.

Nhìn những hình hậu trường của sự sáng tạo này, cư dân mạng không ngừng thích thú:
Hồ Hương: Sao mình không nghĩ ra nhỉ, lớp quá sáng tạo! Halen Ngọc: Hồi đó mà lớp mình nghĩ ra cách này thì mặt mình đã không bị ngơ. Lê Thị Thảo Loan: Bạn nhà người ta quá có tâm, là ước mơ của bao người.

- Top 10 địa danh nổi tiếng ở Xuân Trường- Nam Định
- Nam Định: Lớp học miễn phí không bảng, phấn của cô giáo xương thủy tinh
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?
- Ngất ngây với con đường hoa mười giờ ở Nam Định
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ
- Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
- Trần Lập về nơi an nghỉ

-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
-
Thuê ô tô tự lái, tài xế gây tai nạn liên hoàn
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Đình chùa Đan Phượng xã Giao Yến Giao Thủy Nam Định
-
Độc đáo nghi lễ rước đuốc trong lễ hội Phủ Dầy
-
Ý Yên: Vượt đường ngang không quan sát, một học sinh bị tàu đâm tử vong
-
Di dời Nhà máy Dệt Nam Định đáp ứng yêu cầu của sự phát triển
-
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Nam Định
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
Tàu hỏa ”ủi” văng xe tải tại Nam Định, lái xe may mắn thoát chết
-
Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
-
Khám phá Nam Định – Phần 1
-
Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)
