Ngày 30.8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy đá, thu giữ một ôtô cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật. Ảnh: Công an Ninh Bình
Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 29.8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Công an thành phố Tam Điệp phát hiện bắt giữ đối tượng Phan Văn Tiến (SN 1981, trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển xe ôtô BKS: 30F-297.73 vận chuyển 2 gói ma túy đá có trọng lượng gần 2kg được cất giấu trong hộp để đồ của xe ôtô.
Hiện Công an TP. Tam Điệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo (laodong.vn)
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
- Đình làng Hành Thiện
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Top 10 địa danh nổi tiếng ở Xuân Trường- Nam Định
- Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết
- Nếu lấy vợ hãy chọn con gái Nam Định.
- Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định

-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Bắt bà trùm thu bảy kg ma túy đá, 15 nghìn viên hồng phiến
-
Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
-
Thành Phố Nam Định Về Đêm
-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
-
Vụ khách Tây đăng clip tố bị trả tiền âm phủ: Nam tài xế khóa máy, công an Hoàn Kiếm phải in ảnh tìm kiếm xác minh
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Chè kho Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
-
Quê nhà mong Đoàn Thị Hương sớm được trả tự do
-
Các tỉnh cấm biển, di dời dân, hoãn cuộc họp không cần thiết để ứng phó bão số 3
-
Trưởng Ban dân vận tỉnh được điều động làm Bi thư Thành ủy TP Nam Định
-
Cuộc sống ít người biết đến ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
-
Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’
