Ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt được Nguyễn Văn Tùng SN 1990; ngụ khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, kẻ bị truy nã 12 năm qua về tội Giết người, Cướp tài sản.
Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn Phi (61 tuổi) người lái xe ôm bị đối tượng sát hại.
Sáng nay, chị Nguyễn Thị Hiền con gái của nạn nhân chia sẻ; kể từ ngày cha của chị, người đàn ông trụ cột mất, gia đình chị đã phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn, mòn mỏi chờ đợi công lý.
“Trong suốt 12 năm qua, gia đình hung thủ không hề đến thăm hỏi thắp hương cho cha tôi, sáng hôm qua, công an đến nhà tôi thông báo về việc đã bắt được đối tượng truy nã. Dù họ biết đã bắt được con họ sau 12 năm bỏ trốn nhưng họ vẫn bán hàng ngoài chợ coi như không có chuyện gì. Sau đó có người khuyên họ sang nhà tôi thắp hương nhưng họ vẫn nhất định không. Vì, họ cho rằng con họ không phải là người gây án, gia đình tôi rất phẫn nộ”, chị Hiền chia sẻ.
Theo hồ sơ truy nã của Công an Nam Định, khoảng 21 giờ ngày 10-10-2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của Công an huyện Hải Hậu về việc phát hiện một xác chết tại khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long, có nhiều dấu vết nghi vấn bị giết.
Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị giết là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959, ngụ xóm 9, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu) làm nghề lái xe ôm.
Kết quả điều tra vụ án cho thấy lúc 19 giờ ngày 10/10/2008, ông Phi được Nguyễn Văn Tùng thuê chở ra thị trấn Thịnh Long. Khi tới đoạn đê vắng, Tùng rút dao thủ sẵn trong người cứa vào cổ ông Phi, cướp xe máy rồi bỏ trốn.
Xác định Tùng là thủ phạm gây án, tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tùng.
Sau 12 năm gây án, mặc dù đã lẩn trốn qua nhiều địa phương, thay đổi tên họ nhiều lần để che giấu tung tích, Tùng vẫn bị các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định lần ra dấu vết và tóm gọn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Hiện Công an tỉnh Nam Định đã di lý Nguyễn Văn Tùng về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Điều cay đắng tại vườn cây 2.000 tỷ đồng của Trầm Bê
- Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
- Hoa hậu Kỳ Duyên đánh mất những gì sau scandal hút thuốc?
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Những học sinh, sinh viên 9x đam mê sáng tạo, đã tự mày mò chế tạo ra những sản phẩm giá rẻ, có tính ứng dụng cao.
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
- Địa điểm vui chơi ngày Quốc Khánh 2/9 tại Nam Định
- Nam Định: Nghi ngờ có sắp xếp trong vụ phát hiện dòi trong thức ăn
- Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”
- Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”
- Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
- Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
- Nam Định: Người phụ nữ “hốt” bạc tỷ nhờ nuôi côn trùng
- Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Nam Định: Xe bồn tông người phụ nữ bán rau tử vong rồi lao xuống kênh
- Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
- Có những chợ Viềng nào tại Nam Định
- Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
- Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
- 750 Thiên Trường Nam Định
- Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia