Qua cầu nổi tiếng ngày xưa
Vắng rồi cô gái mải đưa mái chèo
Ai còn vớt ánh trăng theo
Qua sông ai đợi ai nheo mắt nhìn
Đò Quan còn bến hỡi mình?
Cây cầu mới bắc rung rinh nắng vàng
cầu Đò Quan! Cầu Đò Quan!
ơi đàn chim mộng giăng hàng mộng mơ
Chiều chiều gió gợi vần thơ
Cánh diều thả bổng ước mơ gập tràn
Một dòng xinh hai bờ xanh
Ánh đèn cao áp long lanh mắt cười
Còi tàu gióng giả ngược xuôi
Sông Đào sóng vỗ nhịp đời thênh thang
ai về , ai nhớ Đò Quan !
————————————————————————-
Qua cầu Đò quan thăm em
Pháo hoa bừng sáng trong đêm giao thừa
Quất Vị Khê lộc chen đua
Hồng môi chúm chím, cúc vừa tuổi xuân
Đào Phai rực rỡ trước sân
Dưới đồng hoa cỏ quây quần sinh sôi
Hải Đường thao thức nụ chồi
Bánh chưng vừa vớt bồi hồi mắt say
Nâng niu cành lộc trên tay
Hàng Thao một thuở những ngày chưa xa
Em ơi dừng lại dâng hoa
Bia kia như nhắc chuyện qua lâu rồi
Bom rơi vụt tắt tiếng cười
Vẫn reo tiếng máy một thời đạn bom
Thành Nam anh dũng sắt son
Đò Quan muôn thuở vẫn giòn tiếng thoi.
Tác giả: Lại quang Phục / Tintucnamdinh.vn
-
Nam Trực: Mất đất, mất nhà vì cả tin
-
Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
-
Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong ở Nam Định
-
Nam Định: Đâm chết người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 13/8 đến 18/8
-
Nam Định: Nghi án Công an huyện dựng hiện trường giả, đánh người, ép nhận tội ?
-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
Giang hồ 9X đâm chết người trong đám cưới ở Nam Định
-
Thủ tướng đồng ý xây tuyến đường bộ ven biển qua Nam Định
-
Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
-
Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
-
Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
-
Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới