Theo Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Hải Hậu vừa bắt tạm giam 2 đối tượng lấy trộm 150 triệu đồng tiền hàng của Công ty kinh doanh tạp hóa, bánh kẹo, nước ngọt có địa chỉ ở thành phố Nam Định.

ảnh minh họa
Ngày 8/12, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Công an huyện Hải Hậu vừa bắt tạm giam hai đối tượng đã lấy trộm 150 triệu đồng tiền hàng của Công ty kinh doanh tạp hóa, bánh kẹo, nước ngọt có địa chỉ tại thành phố Nam Định.
Một trong hai đối tượng là nhân viên của Công ty.
Theo hồ sơ của Công an huyện Hải Hậu, Lê Đắc Quyền, 38 tuổi, trú tại xã Nam Vân, huyện Nam Trực là nhân viên của Công ty kinh doanh tạp hóa, bánh kẹo, nước ngọt trên địa bàn thành phố Nam Định.
Quyền được giao nhiệm vụ giao hàng cho khách, nhận tiền, quản lý tiền hàng cho Công ty, song do ăn chơi, thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng đã cấu kết với Nguyễn Tài Đủ, 39 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, lấy trộm tiền hàng của Công ty nơi mình đang làm việc.
Cụ thể, ngày 15/11 vừa qua, anh Nguyễn Anh Mạnh, lái xe của Công ty kinh doanh tạp hóa, bánh kẹo, nước ngọt trên địa bàn thành phố Nam Định điều khiển xe tải, cùng hai nhân viên trong Công ty đi giao hàng cho khách.
Trưa cùng ngày, sau khi giao hết hàng, anh Mạnh đỗ xe tại tổ dân phố số 2, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, để mọi người vào quán ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh Mạnh quay lại ôtô, phát hiện cửa xe bên phải bị kẻ gian cậy phá; 150 triệu đồng tiền hàng để ở cốp phía trước trong cabin xe đã “không cánh mà bay.”
Nhận tin trình báo, Công an huyện Hải Hậu đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một ngày sau, Nguyễn Tài Đủ, đối tượng trực tiếp lấy trộm tiền, không có nghề nghiệp ổn định, đã lộ diện.
[Phạt 13 năm tù nữ Giám đốc phòng khám lạm dụng chiếm đoạt tài sản]
Công an huyện Hải Hậu đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đủ, thu giữ trên người đối tượng 138 triệu đồng – tiền vật chứng của vụ án.
Từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, lực lượng điều tra nhận định trong vụ việc còn có đồng phạm. Sau 9 ngày kiên trì đấu tranh, khai thác, Nguyễn Tài Đủ đã nhận tội, đồng thời khai ra đồng phạm chính là Lê Đắc Quyền – đối tượng đi giao hàng vào ngày xảy ra vụ việc.
Quyền và Đủ có mối quan hệ quen biết trong nhiều năm qua. Biết rằng sau mỗi chuyến giao hàng, trên xe tải của Công ty thường có khoảng 100-200 triệu đồng cất ở cốp trong cabin nên hai đối tượng thống nhất sẽ lấy trộm tiền vào thời điểm xe dừng ăn cơm trưa.
Để thực hiện mưu đồ trên, Quyền đã tìm cách đánh chìa khóa xe ôtô tải dùng đi giao hàng của Công ty đưa cho Đủ. Trên đường giao hàng về, đợi khi lái xe tải và mọi người vào quán ăn cơm trưa, Quyền báo tin cho Đủ đến lẻn vào ôtô tải trộm tiền hàng trong cabin theo kế hoạch.
Tuy vậy, khi chưa kịp chia nhau số tiền lấy được, hai đối tượng đã bị Công an huyện Hải Hậu bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lê Đắc Quyền khai nhận hành vi trộm tiền của Công ty.
Mở rộng điều tra, ngày 3/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài Đủ và Lê Đắc Quyền về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Không lấy được vợ Hà Nội vì là trai Nam Định
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Tổng Hợp những hình ảnh về Nam Định đẹp nhất
- Bài múa bùn điệu nghệ của các thanh niên Nam Định
- Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
- Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định

-
Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
-
Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ
-
Điều gì đã làm nên sản phẩn gạo Tám xoan Hải Hậu thượng hạng
-
Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
-
Tên trộm “ngáo đá”, leo lên nóc bệnh viện đòi tự tử
-
Giá heo hơi hôm nay (19/11): Biến động mạnh trong cả tuần qua
-
Chiêm ngưỡng cây cảnh độc đáo giá bạc triệu ở phiên chợ bán rủi cầu may đầu năm
-
Mâu thuẫn lúc đậu xe, thanh niên quê Nam Định lùi xe đâm chết người rồi bỏ trốn
-
‘Nam Định là đất học mà khởi nghiệp ít quá!’
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở Nam Định bị ô nhiễm
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
-
Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
