Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (15-5-1921 – 15-5-2021), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sáng 15-5, tại nhà lưu niệm gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, xã Liên Minh (Vụ Bản), Tỉnh ủy, HĐND ,UBND , Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Vụ Bản long trọng tổ chức dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vụ Bản; lãnh đạo xã Liên Minh và đại diện gia tộc, gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Cơ Thạch
Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (tên khai sinh là Phạm Văn Cương), sinh ngày 15-5-1921 tại xã Liên Minh (Vụ Bản). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng nhân ái và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã sớm bồi đắp tư tưởng yêu nước, để trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của mảnh đất Thiên Bản lục kỳ. Đồng chí tham gia đấu tranh cách mạng từ rất sớm, bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù.
Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943 trong nhà tù Sơn La. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Đồng chí từng giữ chức Phó Bí thư rồi Quyền Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Hà Đông (từ năm 1949 đến năm 1951). Từ năm 1954, đồng chí công tác trong ngành ngoại giao, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, phụ trách cả công tác đối nội và đối ngoại của Bộ. Tháng 5-1979, đồng chí làm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao (hàm Bộ trưởng) và giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 1-1980, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ năm 1987 đến năm 1991).
Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12-1976 đến năm 1991, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị từ năm 1982, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị khóa VI (từ năm 1986 đến đến 1991), phụ trách Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Với 77 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, là nhà lãnh đạo tầm chiến lược nhưng lại rất gần gũi, giản dị; công hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt với hơn 40 năm cống hiến cho ngành Ngoại giao, đồng chí đã có nhiều đóng góp tạo nên bước ngoặt cơ bản trong công cuộc xây dựng và phát triển ngành ngoại giao nước nhà. Những ý tưởng, quyết sách và sự chỉ đạo của đồng chí đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại trong thời kỳ mới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ và dành một phút tưởng niệm đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận cuốn sách “Nhà Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch” do đại diện gia tộc và gia đình trao tặng.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, đại diện gia tộc và gia đình đã trao tặng cuốn sách “Nhà Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch” cho tỉnh, huyện Vụ Bản và xã Liên Minh./.
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Cô gái xương thủy tinh 27 tuổi, nặng 15kg và hành trình hơn 10 năm dạy học miễn phí
- Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
- Bí mật từ những “thợ săn học bổng” du học
- Nhớ Thành Nam
- 2 lần giành HCV Olympic Vật lý quốc tế, nữ sinh Nam Định nhận học bổng toàn phần của trường đại học số 1 thế giới MIT

-
Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
-
Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Huyện Hải Hậu: Dấu ấn 30 năm đổi mới
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 11/6 đến 16/6
-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
-
Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng sau liên hoan tất niên cuối năm
-
Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
-
Bé gái hơn 1 tuổi ở Nam Định Bị ô tô húc văng xa hàng chục mét
-
Làm rõ đoàn xe quá khổ “khủng” lọt trạm cân ở Nam Định
