Một nhóm thanh niên gây phẫn nộ cộng đồng khi đem trống đến trước cổng trường THCS Trực Cát (Nam Định) để troll các học sinh tan học sớm.

Những hình ảnh vi phạm luật giao thông hoặc gây ảnh hưởng xấu khác xuất hiện nhan nhản trên kênh của anh chàng này.
Để phát triển kênh YouTube của mình, các YouTuber bắt buộc phải liên tục “làm mới” nội dung, càng đặc sắc, độc đáo càng thu hút lượng lớn người xem. Thế nhưng, nhiều người vì muốn câu view bất chấp, sẵn sàng thực hiện nhiều nội dung đi ngược lại số đông, gây phản ứng trái chiều cho người xem.
Sau hàng loạt các video được phản ánh vì chứa nội dung thiếu lành mạnh, điển hình như kênh Hưng Vlog (Bắc Giang) từng bị xử phạt hành chính, thì những clip bẩn, kém văn minh vẫn đều đặn được ra mắt. Mới đây, một video có nội dung gây tranh cãi tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận của nhiều dân mạng.
Theo đó, kênh Thành Đức Official đã đem trống đến trước cổng trường để thực hiện màn troll các học sinh tại đây, giả tiếng trống trường báo hiệu giờ tan lớp.
Trong đoạn clip, ngoài anh chàng Thành Đức, còn có hai người bạn hỗ trợ việc chở chiếc trống đến trước cổng trường. Địa điểm được lựa chọn là trường THCS Trực Cát (Nam Định). Sau khi đánh được vài tiếng trống thì bị bảo vệ phát hiện, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi “hiện trường” trong tiếng cười đùa, khoái chí.
Tuy nhiên, trò lố chưa khiến nhóm thanh niên thỏa mãn. Cả ba tiếp tục kéo đến trường THPT Trực Ninh cách đó không xa. Theo lời chia sẻ của nam thanh niên, người này cho biết trường có hơn nghìn học sinh, và sẽ đánh trống để học sinh ra về sớm hơn 15-20 phút so với thông thường.
Cuối cùng, học sinh khi nghe tiếng trống “giả” báo hiệu giờ tan lớp, tuy có hơi khựng nhưng mọi người đều tin rằng đó là tiếng trống báo hiệu thật.
Đăng tải một nội dung có hành động thiếu suy nghĩ lên mạng xã hội, nhóm các thanh niên này ngoài mục đích khẳng định bản thân bằng trò tiêu khiển vô bổ, còn muốn câu view kiếm tiền bất chấp. Dù được đăng tải từ tháng 7-2020, thế nhưng đoạn clip này đang gia tăng mạnh mẽ về lượt view, khiến nhiều dân mạng cảm thấy bất bình.
Hàng loạt bình luận, chỉ trích đã được gửi đến chủ nhân đoạn clip nhưng phần đáp trả cũng khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ trước sự thách thức của thanh niên này. Khi được nhắc thì anh chàng này giở giọng thách thức “Ai chửi? Đánh bỏ *** giờ!”, hoặc “Kênh nhỏ lẻ như vậy thì không sao đâu!”…
Những hình ảnh vi phạm luật giao thông hoặc gây ảnh hưởng xấu khác xuất hiện nhan nhản trên kênh của anh chàng này.
Theo tìm hiểu, Thành Đức Official đang có hơn 10.000 lượt đăng ký theo dõi. Đa phần nội dung của kênh anh chàng này là các clip troll, được đầu tư sơ sài, đơn giản. Không ít clip có chứa hình ảnh vi phạm luật giao thông, hoặc “diễn xuất” tại khu vực có mồ mả hoặc “gây rối” nơi công cộng…
- Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
- 18 Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Nam Định Không Thể Không Đi
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- 5 món ngon nổi tiếng ở Thành Nam
- Hải Hậu: Bài học kinh nghiệm từ xã thí điểm nông thôn mới
- Chợ Viềng Nam Định: Phiên chợ ‘có một không hai’ nên đi vào dịp Tết
- Cô gái xương thủy tinh 27 tuổi, nặng 15kg và hành trình hơn 10 năm dạy học miễn phí

-
Tàu hỏa kéo lê một phụ nữ gần 200m
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Hình ảnh chồng bế 2 con nhỏ từ Nam Định lên Hà Nội, lang thang tìm vợ bỏ nhà ra đi gây xôn xao MXH
-
Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
-
Nam Định: Giáo viên bức xúc vì trường mầm non lắp camera trong nhà vệ sinh
-
Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
-
Nam Định: Chủ tịch HĐQT trường Nguyễn Công Trứ dùng ‘nắm đấm’ giải quyết mâu thuẫn
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
-
Nam Định: Hồi sinh bệnh viện “ngủ quên” cả thập kỷ
-
“Siêu thị” cây thế tiền tỷ ở Điền Xá Nam Định
-
‘Nam Định là đất học mà khởi nghiệp ít quá!’
