CLB Nam Định có trận thắng cuối cùng trên sân khách vào ngày 23-6-2018, ở trận thắng 2-1 TP.HCM, khuôn khổ vòng 15 V-League cùng năm. Từ đó đến nay, đội bóng thành Nam toàn hòa và thua khi rời xa sân Thiên Trường.

HLV trưởng CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ trong buổi tập chiều 26-3 – Ảnh: H.T.
Trưa 25-3, CLB Nam Định đã tới TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Sài Gòn lúc 19h15 ngày 28-3. Chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi, toàn đội đã ra sân tập nhẹ. Buổi tập của CLB Nam Định diễn ra lúc 16h30 chiều 26-3 tại sân Phú Thọ (TP.HCM). Toàn đội chủ yếu tập nhẹ phục hồi trong một giờ.
Trả lời Tuổi Trẻ Online sau buổi tập, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ lý giải nguyên nhân khiến đội bóng chưa thể có chiến thắng nào trên sân khách: “Trong 4 mùa giải V-League, CLB Nam Định chưa mùa nào có nguyên vẹn đội hình của mùa trước. Toàn đội gần như làm mới, ngoại và cả nội binh.
Mình giữ cầu thủ còn chưa được, chứ chưa nói đến việc mua mới. Vì thế ban huấn luyện rất cần các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh chóng qua từng vòng đấu. Mục tiêu làm sao thi đấu sân khách không được 100% sự tự tin như ở sân nhà nhưng ít nhất cũng đạt 80 – 90%. Vấn đề này đã quá rõ, nên chúng tôi liên tục gieo suy nghĩ cho các cầu thủ trong mỗi buổi họp đội. Phải bằng mọi giá có điểm trên sân khách và kiếm điểm tối đa trên sân nhà”.
Vấn đề tiếp theo đang khiến ban huấn luyện Nam Định lo lắng chính là mật độ thi đấu dày đặc của V-League 2021 hiện tại: “Với mật độ 10 ngày 3 trận, di chuyển thôi cũng đã rất mệt mỏi. Ban huấn luyện còn không có thời gian rút kinh nghiệm các tình huống trực tiếp trên sân tập. Chúng tôi chỉ có thể cho các cầu thủ xem lại băng hình và nhắc nhở trong phòng họp”.

Tiền đạo Oussou Konan bỏ dở buổi tập chiều 26-3 vì đau cơ đùi trong – Ảnh: H.T.
Mật độ thi đấu dày đặc cũng là nguyên nhân khiến chân săn bàn chủ lực Oussou Konan (2 bàn/3 lần ra sân) bị đau cơ đùi trong ở buổi tập chiều 26-3. Theo HLV Văn Sỹ, chấn thương của Konan không nặng, cho nghỉ giữa chừng để điều chỉnh điểm rơi thể lực. Lực lượng hiện tại của Nam Định, ngoài những chấn thương cũ của Đoàn Thanh Trường, Thế Vương, Hạ Long, Mạnh Hùng… tất cả cầu thủ còn lại đều sẵn sàng thi đấu.
Nhận định đối thủ trước trận đấu vào tối 28-3, vị HLV sinh năm 1971 cho biết: “Sau chiến thắng 1-0 trước Bình Định, tôi hi vọng tinh thần của toàn đội sẽ lên cao, xóa đi nhiều áp lực tâm lý hay là điểm số. Thực ra điểm số lúc này cũng chưa quá quan trọng. Toàn đội cần có sự tự tin khi thi đấu.
Đối thủ Sài Gòn đang không có kết quả tốt. Họ cũng đã có sự thay đổi nhiều về nhân sự. Tôi đánh giá cao HLV người Nhật, nhưng ông ấy mới qua Việt Nam nên cần thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá V-League. Tương tự là với các cầu thủ mới đang phải hòa nhập dần lối chơi. Dựa trên những cơ sở đấy, tôi hi vọng các cầu thủ sẽ quyết tâm, bằng mọi giá có 1 điểm trở lên khi làm khách trên sân của CLB Sài Gòn”.
- Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
- Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Đinh La Thăng – Tự Hào Là Con Dân Nam Định
- Hot girl Nam Định lên báo nước ngoài từ khoảnh khắc khoe eo nhỏ hơn Ngọc Trinh
- Những con diều mang tên Thành Nam

-
Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 20/7 đến 27/7
-
Thai nhi 30 tuần đựng trong hộp nhựa
-
Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
-
Tỉnh Nam Định: 5 huyện đang rất cần… 1 cây cầu
-
Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
-
Nam Định: Điều tra vụ anh trai say xỉn ra tay đâm tử vong em ruột
-
Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định
-
Nam Định: Một mùa du lịch biển khởi sắc hứa hẹn đón hơn 150 nghìn lượt khách
-
Ý Yên: Khởi tố vụ chém hàng xóm vỡ xương hàm vì giằng micro hát đám cưới
-
Đoạt mạng bác ruột vì tranh chấp 60cm mái tôn
-
Công nhân Công ty TNHH Yamani Dynasty trở lại làm việc
-
Sự thật về cái chết của người đàn ông sau khi cãi nhau với anh trai
-
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
