Vì nhà nghèo không có tiền đi học, em Đồng Thị Lan Anh đã phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ mẹ nhưng niềm khát khao được đến trường với em không lúc nào tắt.
Một ngày của Đồng Thị Lan Anh (xã Yên Hông, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) thường bắt đầu từ rất sớm. Em sống với mẹ đang mắc bệnh nặng và hai em trai trong căn nhà nhỏ giữa cánh đồng.
Bố mất sớm, vì nhà nghèo không có tiền đi học, em đã phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ mẹ nhưng niềm khát khao được đến trường với em không lúc nào tắt.
Những lúc làm việc, Lan Anh thường cầm sách để đọc cho đỡ quên kiến thức và luôn mong có một điều ước mình sẽ tiếp tục được đến trường.
Theo: vtv.vn

-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
-
Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
-
Nam Định: Phát hiện 500 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc
-
Hé lộ rúng động đường dây ‘chạy’ chế độ chính sách ở Nam Định (1)
-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
“Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
-
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2016
-
Truy tố kế toán, thủ quỹ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 1 tỷ đồng
-
Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
-
Nam Định: Bắt hai thanh niên dùng súng K59 bắn vào ô tô
-
Công an Hải Hậu (Nam Định) phát thông báo tìm người thân cô gái trẻ tử vong dưới cống nước
-
Công an tỉnh Nam Định truy nã 3 đối tượng
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
