Vì nghĩ mình bị mất mặt với bạn gái, Việt đã gọi bạn mang dao đến đâm người nguy kịch.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Ngày 22/11, TAND TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Hoàng và Phan Văn Thành (đều SN 1994, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 17/7, Việt cùng bạn gái ăn đêm tại một quán cháo ở phường Nam Hồng (TX. Hồng Lĩnh). Tại đây, Việt có đến bàn ăn của Lê Quang Vinh (SN 1994), Phan Tài Năng (SN 1994), Trần Đại Nghĩa (SN 1993), đều trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cùng một số người khác để chúc bia.
Trong lúc uống bia, Việt xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Vinh. Thấy mất mặt với bạn gáinên Việt đã gọi điện cho Hoàng, Thành đến đánh “dằn mặt” người này.
Khoảng 22h tối cùng ngày(17/7), Hoàng cầm dao chở Thành đi đến chỗ Việt. Khi cả 3 gặp nhau, Việt tiến tới chỗ Vinh đang ngồi để nói chuyện phải trái thì bị Vinh đấm vào mặt, xô ngã ra đường. Thấy vậy, Hoàng và Thành cùng với Việt xông vào đánh nhau với nhóm của Vinh, Nghĩa và Năng.
Trong lúc ẩu đả, Việt, Thành, Hoàng đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Vinh, Năng và Nghĩa khiến 3 nạn nhân phải đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Nghệ An với tổng tỷ lệ thương tật của cả 3 bị hại là 19%, trong đó, riêng Vinh bị thương tật 13%.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Căn cứ vào tính chất phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quốc Việt 36 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 27 tháng tù và Phan Văn Thành 24 tháng tù đều về tội danh trên.
Theo Sỹ Hòa (Báo giao thông)
- Trụ trì chùa kể về “báu vật” nặng 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Khẳng định ‘mặt khác nhờ thần thái’, cộng đồng mạng gọi Kỳ Duyên là ‘Hoa hậu nói dối’
- Cuộc sống cần lao của ngư dân trên cửa biển Ba Lạt
- Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
- Mãn nhãn dàn cây độc bậc nhất đất Thành Nam
- Bí mật từ những “thợ săn học bổng” du học
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”
-
Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Nam Định: Nông dân điêu đứng vì khoai tây chỉ 3.000 đồng/kg
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
-
Khuyến cáo người dân khi đi tắm biển
-
Nam Định: Đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Tháp Phổ Minh – bảo vật cổ tại Nam Định
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo
-
Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
Nam Định: Hãi hùng sắt đổ tràn xuống đường từ xe 3 bánh tự chế