Thời điểm này, nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Không ít cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con đã bị sốc, thất vọng khi con trượt trường chuyên.
Chị Trần Thu Thủy (Mỹ Lộc, Nam Định) đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào cậu con trai út học trường điểm của thành phố. Cậu bé chăm chỉ, ngoan ngoãn, dù không giỏi xuất sắc nhưng kiến thức khá chắc chắn. Chị Thủy tin tưởng con trai sẽ vượt qua được cuộc đua vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không quá khó khăn.

Nhiều cha mẹ quá kỳ vọng vào con khiến con bị áp lực nặng nề. Ảnh minh họa: T.H
Vốn là giáo viên, lại khá tin tưởng, kỳ vọng vào con nên chị Thủy cảm thấy sốc thực sự. Suốt mấy ngày sau đó, chị nhốt mình trong nhà, không tiếp xúc với ai. Bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp gọi điện đến, chị nhất định không nghe máy. Ai đến chơi nhà, chị “nói chuyện” bằng những giọt nước mắt lăn dài.
Việc con trượt trường chuyên, lại đỗ vào trường THPT thường ở thành phố với số điểm vừa đủ khiến chị cảm thấy mình bị “sỉ nhục”. Chị xấu hổ, không dám nhìn mặt ai. Bởi, chị nghĩ rằng, con nhà giáo viên mà điểm còn lẹt đẹt như thế thì phụ huynh sẽ coi thường.
Chị xấu hổ với đồng nghiệp vì con nhà mọi người đều học trường chuyên lớp chọn, nếu có học trường thường cũng chẳng đứa trẻ nào có mức điểm sàn giống con chị. “Cuộc đua con cái” với các đồng nghiệp khiến chị cảm thấy mình là người thua cuộc.
Chứng kiến mẹ vật vã, đau khổ vì của mình chắc chắn cậu con trai 15 tuổi cảm thấy rất tội lỗi. Chắc chắn, việc không được đặt chân vào ngôi trường mơ ước đã khiến cậu chán nản, rệu rã, giờ thấy mẹ “tự kỷ”, cậu sẽ càng cảm thấy mình vô dụng.

Cha mẹ hãy động viên con: Thất bại ở một kỳ thi không có nghĩa là con thất bại trong cuộc đời
Con gái chị quanh năm suốt tháng chỉ biết học và học, không được ra ngoài chơi cùng bạn bè, không được sử dụng smartphone, iPad. Cho con đi học thêm ở đâu, chị cũng đích thân đưa đón con.
Con gái chị không uổng công mẹ khi luôn trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Năm lớp 9 vừa qua, con được giải Nhì học sinh giỏi của tỉnh môn Hóa và Lý. Thế nên, chị đặt rất nhiều kỳ vọng con sẽ đỗ được chuyên Lý trường chuyên Khoa học Tự nhiên, sẽ giúp mẹ thực hiện giấc mơ của mình.
Chị Mai cho biết, nghe tin cháu gái trượt, cả nhà vô cùng lo lắng cho tinh thần của chị. “Chị rất dễ trầm cảm nếu biết con gái mình không thực hiện được giấc mơ của mẹ. Đặc biệt, chị sẽ không thể “trụ” nổi nếu biết tin bạn trong lớp của con, những đứa ở cùng huyện học không giỏi bằng con đỗ trường chuyên lớp chọn”.
Kỳ vọng vào con, đặt lên vai con giấc mơ của bố mẹ khiến đứa trẻ gánh áp lực nặng nề. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, làm kiệt quệ tinh thần đứa trẻ. Việc các con thất bại ở một kỳ thi không có nghĩa là các con thất bại trong cuộc đời mà sẽ giúp con trưởng thành, bản lĩnh, có thêm những bài học kinh nghiệm cho mình sau này.
Nhật Minh
Phụ nữ Việt Nam
- Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
- Đền, chùa Thọ Tung Nam Trực Nam Định
- Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
- 179 công an, thanh tra tham gia đảm bảo giao thông chợ Viềng
- Nam Định: Ung thư giai đoạn cuối vẫn sống thêm được 12 năm nhờ thực phẩm sạch
- Rộn ràng mùa cưới tại Nam Định
- Mật ong hoa sú vẹt

-
Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện
-
Dự báo thời tiết Noel 2018: Miền Bắc đón Giáng sinh trong mưa rét
-
Các làng nghề ở Nam Định
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Chủ cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá cung cấp thông tin bất ngờ
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
Người đi đường truy đuổi, bắt gọn hai anh em cướp giật
-
Chùa Đại Thánh Quán Đệ Tứ Nam Định
-
Đi chợ phiên Đông Biên lớn nhất cuối cùng trong năm
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
2 trẻ tử vong sau tiêm và uống vaccine ở Nam Định
-
Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
