Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với nhóm bị cáo trong một vụ án Cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài, theo quy định tại khoản 1, Điều 135 – BLHS.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Đinh Viết Phúc (SN 1991) và Đinh Gia Thơi (SN 1996), cùng trú tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Dương Tiến Thành (SN 1991, trú tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 4/2017, Đinh Viết Phúc cùng anh Bùi Văn Huỳnh và anh Nguyễn Công Hiển góp vốn mua lại quyền thuê quán Karaoke Kiss (ở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) để kinh doanh.
Theo đó, Phúc cùng với anh Huỳnh và anh Hiển có thống nhất với nhau để Phúc điều hành quán. Khi kinh doanh, Phúc thuê 4 nhân viên phục vụ là Dương Tiến Thành, Đinh Gia Thơi, Nguyễn Đình Vũ và Ngô Tiến Hoàng. Sau đó, Phúc phân công Vũ và Hoàng làm nhân viên phục vụ phòng, Thơi và Thành làm nhiệm vụ đón khách, đưa khách vào phòng hát và thêm nhiệm vụ thanh toán tiền.
Để có thêm thu nhập, Phúc đã nảy sinh ý định và bàn bạc, chỉ đạo Thơi và Thành nếu có khách Việt Nam hoặc khách là người nước ngoài hiền lành thì sẽ tính tiền hát và tiền đồ ăn, uống với giá cao để chiếm đoạt tiền của họ. Phúc sẽ là người trực tiếp đánh giá từng trường hợp khách để chỉ đạo nhân viên của mình thực hiện.
Theo đó, khoảng 20h00’, ngày 22/6/2017 anh Zho Wenbin (Chu Văn Bân, quốc tịch Trung Quốc) cùng anh Hoàng Văn Quyết (trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang), là phiên dịch tiếng Trung cho anh Zho Wenbin đến quán karaoke Kiss hát. Tại đây, có 2 tiếp viên nữ là Nguyễn Thị Hiền và Trần Thị Minh bật 2 chai bia, bóc 4 gói hạt dẻ, 4 gói hạt điều, 2 chai nước lavie, 2 gói bimbim để sử dụng, còn Quyết và anh Wenbin thì không sử dụng đồ ăn, đồ uống

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Theo đó, số đồ ăn, uống trên có giá thực khoảng 3 triệu đồng, nhưng Phúc chỉ đạo Thơi và Thành thanh toán với anh Wenbin và anh Quyết số tiền lên đến hơn 15 triệu đồng.
Do thấy giá đồ ăn, uống bị nhân viên của Phúc tính quá cao nên anh Quyết thắc mắc liền bị Thành quát: “Dùng cái gì thì trả tiền cái đấy. Chúng mày trả bằng này tiền mới được đi”.
Tiếp lời đồng nghiệp, Thơi quát: “Kiểm tra thanh toán đi”. Do sợ hãi, nên anh Wenbin lấy ra 3 triệu đồng và 350 nhân dân tệ đưa cho Quyết, sau đó đưa cho Thành rồi Thành tiếp tục đưa cho Thơi cầm. Chưa hài lòng với số tiền đó, hai nhân viên quán hát này tiếp tục quát nạt và lấy 2 lần được 750 ngàn đồng của anh Quyết. Sau đó, Thơi cầm tất cả số tiền trên.
Tuy nhiên, do chưa lấy đủ số tiền hơn 15 triệu đồng, Thành bắt anh Quyết đưa chứng minh nhân dân dể buộc anh Quyết phải đưa nốt tiền và bắt vị khách nước ngoài phải đưa thẻ ngân hàng cho Thơi.
Sau đó, được sự đồng ý của Phúc, Thơi, Thành và một người bạn nữa của Thành đi 2 xe taxi đưa anh Quyết cùng anh Wenbin về khách sạn để lấy nốt tiền, nhưng trên đường về khách sạn, hai vị khách này đã bỏ chạy thoát nên Thành, Thơi và Phúc chưa chiếm đoạt được số tiền còn lại hơn 10.5 triệu đồng.
Ngay sau khi chạy thoát, anh Wenbin và anh Quyết đã lập tức đến Công an phường Trung Liệt (Hà Nội), tố cáo toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Thành, Thơi và Phúc.
Vài ngày sau đó, Phúc, Thơi và Thành bị Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp.
Tại phiên tòa xét xử vừa qua, do vắng mặt bị hại nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên tòa sang một ngày khác.
Theo Mạnh Hùng( công lý)
- Rộn ràng mùa cưới tại Nam Định
- Mật ong hoa sú vẹt
- Đền Đồng Quỹ Nam Trực Nam Định
- Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
- Mảnh đất ngã ba sông
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo
- Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Nam Định: đi đám cưới, mãn nhãn ngắm Rolls-Royce Phantom 35 tỷ
-
Khởi tố hai “hacker” lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng facebook
-
Ca sĩ Trần Lập – 1 người con Nam Định qua đời
-
Nam Định: Điều tra nghi án chồng ngáo đá đánh vợ tử vong
-
Trốn nã do trộm… dê
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Nam Định: Phát hiện thi thể bé sơ sinh gần cầu Đò Quan, nghi bị mẹ vứt bỏ
-
QL10 Nam Định: Chợ cóc đe dọa an toàn quốc lộ
-
Bảo tàng đồng quê – Nơi lưu giữ hồn quê Bắc bộ
-
Cách làm bánh xíu páo mềm thơm, béo ngậy