Có đôi chút tiếc nuối khi Nam Định không thể giành trọn 3 điểm dù có thế trận khá tốt và tạo được những cơ hội ghi bàn. Nhưng với hàng vạn khán giả thành Nam, điều đó không quá đáng buồn, bởi quan trọng nhất là sau 7 năm, họ mới lại được sống trong bầu không khí lễ hội ở sân chơi V.League.
7 năm cho ngày trở lại
Cuộc chạm trán với XSKT.Cần Thơ ở vòng 1 V.League 2018 là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Nam Định ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 7 năm. Bởi vậy mà từ trước đó nhiều tuần lễ, một bầu không khí sục sôi đã lan tỏa tới cả các huyện, xã của tỉnh Nam Định.
Càng sát đến giờ bóng lăn, sức nóng của trận đấu càng được nhân lên gấp bội. 17h00 trận đấu mới diễn ra, nhưng trước đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, đã có hàng vạn khán giả xếp hàng dài bên ngoài cửa sân Thiên Trường với mong muốn vào trong sớm để tìm được chỗ ngồi đẹp trên khán đài. Trong số này, có rất nhiều CĐV đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi” vẫn không ngại hòa mình vào dòng người để vào sân. “Sân đông thế này nên tôi phải đến sớm để còn tìm được chỗ ngồi. 7 năm rồi, Nam Định mới trở lại V.League nên người dân rất hào hứng, muốn được xem đội nhà thi đấu. Hy vọng các cầu thủ con cưng tiếp tục phát huy truyền thống để thi đấu tốt ở giải năm nay”, cụ ông Cao Kim Quỹ chia sẻ.

Sân Thiên Trường chiều qua được phủ kín bởi những người yêu bóng đá Nam Định
Đầu tiên là phải hết mình
Lần đầu “hít thở” bầu không khí ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, các học trò trẻ của HLV Nguyễn Văn Sỹ gặp đôi chút áp lực, nhất là khi thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Đó là lý do dù có thế trận khá tốt, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội khách, nhưng các chân sút của đội bóng thành Nam không thể một lần làm rung mành lưới của XSKT.Cần Thơ.
Tuy nhiên, với hầu hết khán giả thành Nam có mặt ở sân Thiên Trường, chiến thắng của đội nhà không hẳn là điều khiến họ quan tâm nhất trong trận đấu này. “Bóng đá thì ai cũng muốn chiến thắng và nếu có 3 điểm trong trận đấu đánh dấu sự trở lại V.League sau 7 năm thì đó là điều quá tuyệt vời. Nhưng với chúng tôi, chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết mình, phục vụ cho NHM một trận đấu hay, đẹp là quá mãn nguyện rồi”, ông Nguyễn Huy Hoàng – một khán giả đang sinh sống ở thành phố Nam Định, chia sẻ.
Chung suy nghĩ như ông Hoàng, một CĐV đặc biệt của bóng đá Nam Định là ông Thuyết “trống” cũng bày tỏ: “Nhìn các cầu thủ dưới sân thi đấu nhiệt huyết thế, những người như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Các cháu cứ việc thi đấu hết mình, việc cổ vũ đã có chúng tôi lo”.
Nhìn cảnh khán giả thành Nam nán lại hơn nửa giờ đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc chỉ để bắt tay, dành những lời động viên cho đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ thì đủ hiểu, Nam Định đã có màn trở lại với sân chơi V.League không thể đáng nhớ hơn!
Nguồn: BONGDAPLUS.VN
- Thành phố Nam Định xây dựng xã, phường đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế
- Bảo tàng Tỉnh Nam Định
- Đặc sản thôn quê Nam Định: Gạo Tám xoan Hải Hậu chính hiệu
- Những công trình có kiến trúc đặc trưng nhất tại Nam Định
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Mua hòn đá vệ đường 50 ngàn, người đàn ông Nam Định được báu vật 5 tỷ
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt

-
Tạm giữ hình sự đối tượng đập phá, hành hung chủ xe ô tô
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Nam Định: Giám đốc Kho bạc Nhà nước xin nghỉ hưu sớm vì… vỡ nợ
-
Phó chủ tịch Nam Định: Thay đổi số phận, phải có tri thức
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Cưỡng đoạt ngôi nhà con trai đã bán cho người khác là phạm tội hình sự?
-
Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho ngư dân Nam Định
-
Nam Định: Nữ sinh để lại con gái đáng yêu ở chùa kèm lá thư “em còn phải đi lấy chồng”
-
Bắt thanh niên Nam Định lên Lạng Sơn mua pháo lậu bán dịp Tết
-
Nam Định: Clip phóng xe tốc độ cao, hai thanh niên bị ô tô tông văng hàng chục mét
-
Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc, dùng bóng cười, thoải mái khoá môi bạn trai trong góc tối
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới sông ..
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
