Theo đuổi đam mê võ thuật từ khi học phổ thông, nữ sinh của Đại học FPT được mệnh danh là “bông hồng có gai” trên sàn đấu khi sở hữu loạt thành tích ấn tượng.
Trần Thị Thư hiện là chủ nhân của tấm huy chương vàng ở nội dung quyền Thập tự đơn nữ và Thập tự đồng đội nữ Giải vô địch Vovinam dành cho học sinh, sinh viên FPT 2017.
Trước đó, cô gái gốc Nam Định cũng để lại nhiều hình ảnh đẹp trên sàn đấu Giải vô địch Vovinam sinh viên toàn miền Bắc với tấm huy chương bạc.

Thư giành huy chương bạc tại Giải vô địch Vovinam Sinh viên toàn miền Bắc năm 2017.
Nhiều người cho rằng võ thuật không phù hợp với phái yếu, nhưng Thư lại nghĩ khác. “Mỗi người phụ nữ hiện đại sẽ thể hiện một cá tính riêng.
Cá tính ấy phải khác biệt so với người khác. Đối với mình, việc học võ không làm giảm đi sự nữ tính mà trái lại còn thể hiện cá tính một cách mạnh mẽ hơn. Mình thích điều ấy”, cô gái trẻ cho hay.
Thư yêu thích võ thuật, đặc biệt là Vovinam. Cô theo đuổi đam mê này từ khi còn học phổ thông. Thầy cô giáo, bạn bè và gia đình đều ủng hộ cô tập luyện và thi đấu võ thuật.

Trần Thị Thư (trái) tạo thiện cảm với người đối diện bởi nụ cười dễ mến.
Liên tục tham gia và đạt thành tích ấn tượng, Thư sớm trở thành gương mặt quen thuộc ở các giải đấu Vovinam do Đại học FPT tổ chức.
Hiện Trần Thị Thư đang theo học năm 2 Đại học FPT. Các bài tập giữa kỳ hay kỳ thi cuối khóa của sinh viên khối kinh tế thường kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành, hiểu biết thực tế, kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
Do đó, ngoài đam mê võ thuật, Thư cũng dành nhiều thời gian học tập trên giảng đường như nhiều sinh viên khác. Tan học, nữ sinh gốc Nam Định thường cùng bạn bè đến thư viện tìm đọc tài liệu hoặc học nhóm.
Bên cạnh đó, nữ sinh 9X cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ (CLB) Vovinam và CLB Kinh doanh do sinh viên khối ngành kinh tế, Đại học FPT làm nòng cốt.
Hàng ngày, Thư cùng các bạn trong CLB dành khoảng 2-3 tiếng buổi tối để trao đổi kiến thức về kinh doanh, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động nội bộ hoặc sự kiện học thuật cho sinh viên.
Tuy bận rộn nhưng cô gái này không hề tỏ ra mệt mỏi. Thư cho biết: “Mình luôn cảm thấy yêu thích và có thể hoàn thành tốt các môn học chuyên ngành và hoạt động của CLB”.

Trần Thị Thư chinh phục thành công tấm huy chương vàng nội dung cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch Vovinam dành cho học sinh, sinh viên FPT.
Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa việc học, luyện tập Vovinam và tham gia hoạt động CLB, Thư nói:
“Nếu đã thích môn gì thì mình học rất nhanh và cũng dành nhiều thời gian cho môn học đó. Hàng ngày, mình tham gia sinh hoạt CLB 6h-9h. Đây cũng là lịch sinh hoạt chung của các bạn sinh viên khác. Sau đó, từ 9h30 đến 12h, mình dành thời gian để học bài trên lớp, đọc thêm tài liệu. Bí quyết quan trọng nhất của mình là sự tập trung”.
Nữ sinh “văn võ song toàn” cho rằng môi trường năng động tại Đại học FPT giúp cô thoải mái, tự tin trong học tập và hoạt động câu lạc bộ.
“Mình chọn Đại học FPT vì ấn tượng với ngôi trường thân thiện, sôi nổi. Sau gần 2 năm học tập, ấn tượng ấy vẫn vẹn nguyên trong mình”, Thư chia sẻ.
Hà Mỹ Giang
(Newszing)
- Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
- Nam Định: Cái kết có hậu của cô gái vay tiền phẫu thuật cho bạn trai ‘mặt lưỡi liềm’
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- Dàn sao Việt diện váy sexy tại chung kết Siêu mẫu
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Nam Định của tôi…
- Dư âm ngày 20/11: Ơn Cha nghĩa Thầy ở trường Nguyễn Khuyến – Nam Định với hơn 40 năm lịch sử
-
Dậy sóng MV ‘Nam Định trong tôi’ hút hơn 300 ngàn lượt xem
-
Nam Định Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
-
Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
-
Công an lên tiếng vụ tài xế và phụ xe khách bị bắn trọng thương
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Những địa điểm khó bỏ qua ở Nam Định
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh