Nữ thủ khoa yêu màu áo lính

Nữ thủ khoa yêu màu áo lính

Tốt nghiệp đầu ra với số điểm 3.62/4, Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ đã xuất trở thành thủ khoa của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm học 2016 – 2017. Hiện tại, nữ quân nhân đang công tác tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ (sinh năm 1993), cô sinh ra và lớn lên ở xã Hải Anh (Hải Hậu, Nam Định). Ngay từ nhỏ Nhật Lệ đã có tình yêu với màu xanh áo lính nên ngay khi tốt nghiệp cấp 3, không suy nghĩ nhiều, Lệ quyết định đăng ký dự thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự.

“Khóa học của tôi không đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin cho hệ quân sự, do đó toàn bộ nữ của khóa đều được xếp về lớp Thông tin, thuộc khoa Vô tuyến điện tử. Còn việc chọn vào Học viện là vì tôi yêu màu xanh áo lính”, Nhật Lệ chia sẻ cơ duyên đến với Học viện.

Hình ảnh Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ khi còn là sinh viên. Ảnh NVCC.

Học tại học viện này, với học viên nam đã vô cùng khó khăn bởi môi trường quân đội phải rèn luyện nghiêm khắc, đòi hỏi sức khỏe tốt. Và Nhật Lệ cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước chân vào trường.

“Khi tôi chưa quen với nền nếp chế độ trong quân đội, với cường độ huấn luyện cao, thời gian đầu tôi và hầu hết các học viên năm nhất đều mắc bệnh thèm ngủ, cứ vào lớp là buồn ngủ, không thể tập trung được.

Nhưng càng về sau, khi đã dần bắt kịp với mọi thứ thì chế độ sinh hoạt, học tập dần đi vào đúng nhịp, giờ nào việc đó, lúc đó công việc học tập mới thật sự hiệu quả”.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sau 5 năm học tập và rèn luyện, Nhật Lệ đã có 3 năm liền vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm 2014, 2015, 2016; đạt danh hiệu Học viên học Giỏi năm 2014; 2 năm liền đạt danh hiệu Học viên xuất sắc năm 2015, 2016 và đạt loại Tốt nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Trở thành nữ thủ khoa đầu ra hệ quân sự của trường, xếp loại rèn luyện toàn khóa loại Tốt với điểm học tập 3.62/4.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Nhật Lệ còn được thầy cô và bạn bè biết đến là một trong những học viên tích cực trong công tác phong trào Đoàn, Hội phụ nữ như hiến máu nhân đạo, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

“Tham gia hoạt động phong trào Đoàn, Hội phụ nữ như Hiến máu nhân đạo, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tôi coi như là hoạt động để giảm bớt căng thẳng học tập. Tôi nghĩ là không ai có thể chỉ có học tập, học liên tục được”, Lệ chia sẻ.

Ngoài đời thường, Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ khá là giản dị và chân phương. Ảnh NVCC.

Do thời gian trong Học viện rất quy củ nên Nhật Lệ luôn có một chế độ riêng cho các công việc cũng như hoạt động ngoài học tập. Lệ chủ yếu tập trung học ban ngày, buổi tối tập văn nghệ và chủ động xem bài vào hôm sau.

Nhật Lệ tâm sự: “Thời gian tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội phụ nữ tổ chức đều khá hợp lý, cân bằng với thời gian học tập.

Vì học ở một nhà trường quân đội nên mọi thứ đều phải tuân theo nền nếp chính quy, chính điều này đã giúp tôi biết sắp xếp thời gian học tập và tham gia các hoạt động khác khoa học và hiệu quả, không làm ảnh hưởng lẫn nhau”.

Nữ thủ khoa chia sẻ bí quyết học tập của mình chính là sự chủ động. Lệ luôn chủ động nắm bắt kiến thức ngay trên lớp để tránh về nhà mất thời gian đọc lại bài.

Cố gắng nắm bài ở lớp, nếu nhiều quá thì nội dung nào chưa hiểu hết Lệ sẽ về đọc lại nội dung đó. Một điều quan trọng nữa là ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ, điều này giúp cho đầu óc có thời gian nghỉ ngơi và có thể làm việc hiệu quả vào ngày hôm sau.

Tuy có thành tích học tập cao song với Lệ đây mới chỉ là bước đầu để Nhật Lệ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hiện tại, nữ thủ khoa đang là giảng viên khoa Kỹ thuật viễn thông, Trường Sĩ quan thông tin.

Nữ giảng viên trẻ vẫn đang tiếp tục cố gắng hoàn thiện, không ngừng học hỏi để làm tốt công việc được giao, vừa làm vừa trau dồi học hỏi thêm kiến thức.

Theo Mai Chi ( công lý)


TOP