[Thơ] Đêm Đông

[Thơ] Đêm Đông

Đêm về khuya, tái tê lạnh ngắt

Ánh đèn đường chiếu hắt trên cao

Sương mù bay, vắng những vì sao

Cả dãy phố chìm vào giấc ngủ.

Cái nhộn nhịp ban ngày lấn chỗ

Để bây giờ, giữa phố đường không

Chỉ còn riêng có chị lao công

Cứ lầm lũi quay vòng quét rác.

Vẫn thì thào, từng cơn gió bấc

Vọng trong ga, rải rác còi tầu

Bác xích lô chở hàng đi đâu

Đường trống trải, đạp sao thong thả?

Thật yên tĩnh, chẳng còn hối hả

Cành cây lay chiếc lá rụng rơi

Nhạt nhòa cùng giá rét tả tơi

Thăm thẳm màn đêm nơi phố vắng./.

Tác Giả: Nguyễn Quang Liên

Tags:

TOP