[Thơ] Em chọn đất mẹ Thành Nam

[Thơ] Em chọn đất mẹ Thành Nam

Em chọn đất mẹ Thành Nam

Này cô bé! Quê em ở nơi đâu

Nhìn em cười sao mà duyên đến thế?!

Em thẹn thùng dạ quê em Thành Nam

Nơi đồng lúa bao la biển sóng vỗ

Em có về làm vợ của anh không?

Về với Hà Thành phồn hoa, đô hội

Về với mảnh đất, phố phường Hà Nội

Để bên anh, trong cuộc sống thanh nhàn.

Em lỡ chọn rồi Thành Nam quê em

Mộc mạc mà thân thương làm sao

Đã trọn tình với Thành Nam nắng gió

Từ thủa lọt lòng say điệu hò đò quan

Không chọn cho mình cuộc sống xa hoa

Nơi đô thành cùng nhà, xe, phồn thị

Lại chọn về vùng quê nghèo đất mẹ

Cả cuộc đời lưng áo thấm mồ hôi?

Em không chọn tháng ngày cực khổ anh ơi!

Thứ em chọn là quê hương em đó

Em không sợ phải sống cùng nắng gió

Chỉ sợ thiếu đi hơi ấm của tình người.

Họ cũng đi xa đất mẹ suốt cuộc đời

Nhưng vẫn yêu, vẫn hướng về nguồn cội

Biết bao người nơi thị thành Hà Nội

Trái tim hồng, vẫn đập nhịp quê hương?

Họ khác em là họ cũng yêu thương

Đã đắm say vì một người Hà Nội

Còn chọn anh nghĩa là em gian dối

Là bạc tiền đổi nghĩa nặng tình sâu.

Anh sẽ đợi, dù phải đợi bao lâu

Bởi vững tin mình vẫn còn cơ hội,

Em mĩm cười, khẽ cúi đầu xin lỗi

Em đã chọn rồi…Đất Mẹ Thành Nam.

Tác giả: Hanh Tran
2e56ca0


TOP